Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á: Sài Gòn Heat tiếp tục thất bại

18/04/2013 10:39 GMT+7 | Thể thao

Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu thứ 12 liên tiếp của Sài Gòn Heat ở giải vô địch bóng rổ nhà nghề ĐNÁ (ABL) 2013 đã đánh dấu một thất bại lịch sử của họ.

Sài Gòn Heat (áo trắng) lại trải qua một mùa giải trắng tay ở sân chơi khu vực. Ảnh: Quang Nhựt

Xác định khó có cơ hội lọt qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng play-off, HLV Jason quyết định tung những cầu thủ Việt Nam vào sân trong trận đấu thứ 15 mùa này với San Miguel Beermen. Trước trận gặp đội bóng Philippines, Sài Gòn Heat đã gặp tổn thất lớn về lực lượng khi cầu thủ dẫn dắt lối chơi Reyes gặp chấn thương và tiền đạo chủ lực Palmer bị treo giò do hành vi phi thể thao trước đó.

Việc thiếu vắng các trụ cột khiến cho hệ thống phòng ngự của Sài Goàn Heat trở nên lỏng lẽo, bởi một mình tiền đạo Dior không thể kèm cùng lúc được cả 2 cầu thủ to cao bên phía San Miguel Beermen.

Hiệp 2 trôi qua không lâu, Sài Gòn Heat lại nhận tin dữ khi tiền đạo Dior phải nghỉ vì một vết đau ở hiệp một. Đội hình chủ nhà với sự thua thiệt về thể hình càng trở nên vô cùng mỏng manh khi phải liên tục chống đỡ những pha tấn công của đội khách. Nhờ thế, San Miguel Beermen đã ghi liền 12 điểm bằng những cú ném 3 điểm của số 6 Acuna và bắt buộc HLV Jason phải hội ý liên tục.

Đây là hiệp đấu mang đậm dấu ấn của các cầu thủ Việt Nam khi những Hoàng Sơn, Quang Trung gây phấn khích cho các CĐV nhà bằng những pha ném rổ 3 điểm.

Nhưng khoảng cách mong manh về điểm số đã bị đội bóng của Philippines với sự vượt trội về thể lực nới rộng sau hiệp 3. Những pha chống trả yếu ớt của Sài Gòn Heat trong hiệp này được minh chứng bằng tỷ số 34-78.

Dù không thể gỡ hoà nhưng các cầu thủ Sài Gòn Heat vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội để ghi được những điểm số danh dự trong hiệp 4. HLV Jason không có bất cứ sự thay đổi nào để muốn các cầu thủ Việt Nam một lần được chứng tỏ mình trước khán giả nhà.

Không phụ lòng mong mỏi của HLV cũng như CĐV chủ nhà, lần lượt Hoàng Sơn, Quang Trung, Tuấn Trung đã chơi khá xuất sắc, nhưng hạn chế về thể hình đã không cho phép họ ghi được nhiều hơn 10 điểm.

Chung cuộc, đội khách giành chiến thắng cách biệt với khoảng cách chênh lệch 101-49, một kết quả có lẽ sẽ còn in sâu trong lịch sử CLB và bóng rổ Việt Nam. Đây sẽ là một mùa bóng thất bại nữa của Sài Gòn Heat ở giải bóng rổ nhà nghề ĐNÁ 2013.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm