Các ĐTQG

Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2010: Chủ nhà được nhiều hơn mất

01/08/2010 18:54 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Dù không giành được quyền vào chơi trận chung kết nhưng với những gì đã thể hiện trong 3 trận đấu vừa qua, các học trò của HLV Triệu Quang Hà xứng đáng giành được những lời khen tặng từ người hâm mộ.

3 trận đấu, 3 kết quả khác nhau, nhưng có chung một kịch bản: Đội tuyển U19 VN đều bị dẫn trước, phải rượt đuổi tỉ số. Đây cũng là lúc các cầu thủ trẻ của chúng ta thể hiện được bản lĩnh, ý chí và tinh thần chiến đấu của mình.

Ở trận ra quân gặp đối thủ “duyên nợ” Thái Lan, dù bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ chủ nhà không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh tự tin triển khai lối đá của mình. Cơn mưa nặng hạt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều hôm đó có thể ảnh hưởng đến sân bãi, đến người xem nhưng không làm nản lòng tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà và những nỗ lực không ngừng đó đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Hòa với nhà ĐKVĐ trong trận ra quân cũng là thành tích đáng để chúc mừng U19 VN.


Nguyễn Đình Bảo (8) trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: Khang Huy

Ở trận đấu gặp Hàn Quốc, phải đối đầu với đối thủ đến từ một nền bóng đá mạnh nhất châu lục, nhưng các cầu thủ trẻ VN không lo lắng hay sợ hãi. Dù ép sân trong suốt hiệp 1 nhưng đội bóng đến từ xứ sở kim chi không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đội chủ nhà. Những thiệt thòi về thể hình, thể lực đã được yếu tố tinh thần bù đắp rất tốt, các pha hỗ trợ, bọc lót cho nhau trong phòng ngự đã góp phần giữ sạch mành lưới trong hiệp đấu đầu tiên. Sau khi đối phương mở tỉ số, tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ VN được đẩy lên mức cao nhất có thể. Nói chính xác ở 20 phút cuối VN mới là đội làm chủ thế trận, bóng chỉ lăn bên phần sân Hàn Quốc, rất nhiều cơ hội được tạo ra và chúng ta đã có bàn thắng gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu do công của Văn Thạnh. Sau bàn thắng đó, gần như tất cả các khán giả có mặt ở sân Thống Nhất đã đứng dậy tặng những tràng vỗ tay khen ngợi cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của U19 VN. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV họ Triệu không quên dành cho các học trò lời khen tặng: “Các học trò của tôi đã tuân thủ đúng đấu pháp mà BHL đề ra, tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò và đội bóng xứng đáng có 1 điểm trong trận đấu này”.

Trận đấu chiều 28/7 gặp U19 Australia, đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, các cầu thủ trẻ VN đã gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà đã bị dẫn trước 2 bàn và khi hiệp 1 khép lại, tỉ số đã là 3 bàn cách biệt nghiêng về đội khách. Tưởng như các cầu thủ U19 VN sẽ gục ngã và buông xuôi nhưng điều đó chỉ làm cho ý chí thi đấu của họ thêm phần quyết tâm. Hiệp 2 đội chủ nhà thi đấu ngang ngửa với đội khách và có bàn rút ngắn tỉ số trước lúc để thua bàn cuối cùng vì xuống sức. Sự thua kém về đẳng cấp là điều có thể nhận thấy giữa hai đội bóng nhưng người hâm mộ có thể ghi nhận nỗ lực đến những giây phút cuối cùng của các cầu thủ đội chủ nhà.

Không thành công về mặt thành tích, nhưng các cầu thủ trẻ VN vẫn thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình. Đó là tinh thần thi đấu, sự tự tin trong lối chơi với các pha phối hợp nhỏ, nhuyễn phù hợp với tầm vóc và thể lực. Từ nay đến lúc giải châu Á khởi tranh (tháng 10) vẫn còn 2 tháng nữa để HLV Triệu Quang Hà và các học trò hoàn thiện lối chơi của mình. Có mặt trên khán đài sân Thống Nhất theo dõi U19 VN thi đấu 3 trận vừa qua, HLV đội tuyển quốc gia Calisto có thể chưa thật sự hài lòng về mặt thành tích của các cầu thủ trẻ, nhưng ông không thể không hài lòng về tinh thần thi đấu của họ.

Quỳ Hợp

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm