Tiền đạo Nagai: “Tôi học đá bóng ở Brazil”

06/08/2012 12:53 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Khi còn là một cậu bé 5 tuổi, Kensuke Nagai đã bắt đầu chơi bóng trên các con phố với đôi chân trần, nhưng không phải tại Nhật Bản, mà là ở Ipatinga, một thành phố nằm ở phía Tây Nam Brazil.

Anh đã sống ở cái nôi nuôi dưỡng tài năng của bóng đá thế giới từ năm 3 tuổi, quần thảo mệt nhoài với chúng bạn trên những con phố gồ ghề sỏi đá cho đến năm lên 8, trở về Nhật Bản và ấp ủ một giấc mơ lớn. Cha mẹ của Nagai mở một công ty ở Ipatinga, mà cạnh đó có cả sân bóng đá, sân tennis và hồ bơi. Nhưng anh đã chọn bóng đá.



Kensuke Nagai- Ảnh Getty

Giờ thì Nagai không còn đi chân trần đá bóng nữa, và không chỉ tỏa sáng trong những trận đấu cấp khu phố nữa. Anh đã ghi hai bàn cho Olympic Nhật Bản ở Thế vận hội lần này, bao gồm cả bàn mở tỉ số vào lưới Ai Cập trong trận tứ kết mới đây và giúp đội bóng của anh lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1968.

Nhưng mọi người nói về Nagai không chỉ nhờ những bàn thắng của anh. Tốc độ kinh hoàng và khả năng nước rút của Nagai trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ ở giải lần này. “Vũ khí mạnh nhất của cậu ta là tốc độ và chúng tôi muốn sử dụng nó một cách tốt nhất” - HLV Olympic Nhật Bản, ông Takashi Sekizuka nói với phóng viên trước trận gặp Ai Cập.

Các tuyển trạch viên của Premier League theo dõi trận Nhật Bản thắng TBN tại Glasgow đã tỏ ra rất ấn tượng với khả năng di chuyển của Nagai. TBN đã thua 0-1 và kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân, sau khi trung vệ Inigo Martinez bị đuổi vì cố gắng ngăn chặn Nagai ghi bàn. Tại Newcastle, anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản vượt qua Morocco để có mặt ở tứ kết.

Ước mơ của Nagai là giúp đội tuyển Nhật Bản giành được Huy chương bóng đá nam đầu tiên kể từ chiếc HCĐ vào năm 1968, và anh hy vọng được đối đầu với Brazil, nơi đã từng là “lớp học bóng đá” đầu tiên của anh: “Đó là cơ hội tốt để tôi đánh giá tốc độ và khả năng nước rút của mình trước một đội tuyển hàng đầu thế giới” – Nagai khẳng định chắc nịch.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm