Liveshow 'Tôi mơ một giấc mơ': Hơi thở mới từ cổ điển đương đại

11/09/2013 13:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại với chương trình số 2 của series Cửa sổ âm nhạc, đêm nhạc Tôi mơ một giấc mơ của nhạc sĩ Dương Thụ cùng ê-kíp (đạo diễn: Việt Tú, dàn dựng âm nhạc: nhạc sĩ Anh Quân) sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 21/9 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Với mong muốn có thể tạo dựng nhiều chương trình giới thiệu càng nhiều thể loại thính phòng hiện đại đến với công chúng, Tôi mơ một giấc mơ sẽ là cuộc trình diễn âm nhạc theo phong cách cổ điển đương đại. Ở đó, sẽ vẫn có những gương mặt ca sĩ quen thuộc không thể thiếu từ chương trình trước như Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tùng Dương. Nhưng mới mẻ hơn sẽ là giọng ca Dương Hoàng Yến và sự trở lại của họa mi Khánh Linh, giọng nữ cao Duyên Huyền, nhóm M4U.


Nhạc sĩ Dương Thụ (thứ tư từ trái sang) và các nghệ sĩ tham gia Tôi mơ một giấc mơ.

Những “giấc mơ” âm nhạc sẽ được trình bày với hai chủ để: Album Chat với Mozart đã từng gây “bão” dư luận như Ave Maria, Gió và lá cây, Ngày xa anh, Mùa động, Những ngày mộng mơ… và chủ đề Tôi mơ một giấc mơ với những bài hát trong những vở nhạc kịch đương đại, âm nhạc của dòng new age và tân cổ điển của nhóm Secret Garden cũng như những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Dương Thụ được dàn dựng theo phong cách thính phòng đương đại như Lời tôi ru, Ô cửa sổ mùa Đông, Mơ về mẹ, Nghe mưa, Mong về Hà Nội… Ngoài ra, chương trình lần này sẽ được cân bằng giữa yếu tố nghe và nhìn, thưởng thức và giải trí.

“Những người trẻ mà hay thì cần được nâng đỡ. Vì thế, lựa chọn Dương Hoàng Yến, Duyên Huyền, Khánh Linh, Đinh Mạnh Ninh, Minh Vương, Hồng Dương trong Tôi mơ một giấc mơ sẽ là những phát hiện chứ không phải giới thiệu họ như những ca sĩ độc lập. Đưa cho họ cơ hội cũng là tạo cho họ - những người trẻ thử thách mới” – nhạc sĩ Dương Thụ giải thích thêm về lý do hợp tác với những ca sĩ trẻ trong Tôi mơ một giấc mơ.

Vẫn là những trăn trở của một người làm nghệ thuật chỉ biết đến nghệ thuật nhưng lại bị chi phối bởi vấn đề kinh tế hàng đầu, cần sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhạc sĩ Dương Thụ thẳng thắn: “Nếu trông chờ vào bán vé thì không thể làm được một chương trình đúng nghĩa. Những chương trình tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội, số vé mời thì nhiều, giá vé có cao cũng chỉ để cho… oai và không có chương trình nào có thể lãi nếu thực sự trả thù lao xứng đáng dành cho mỗi nghệ sĩ”.

Nhưng với quan điểm: Không nên đi xin mà nên làm thế nào để kêu gọi doanh nhân đồng hành cùng nghệ thuật thì hay hơn. Và thực tế, ê – kíp của nhạc sĩ Dương Thụ đã và đang làm được điều đó.

Theo chia sẻ, chương trình Những câu chuyện kể của tôi 2012, nhạc sĩ Dương Thụ đã rất lãi. Mặc dù lãi ở đây không nằm ở mặt kinh tế vì với ông, làm hài lòng khán giả ở một mức độ nào đó, như thế đã là lãi vô giá rồi. Và năm nay, tuy chỉ diễn một đêm ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô nên còn nhiều mong muốn chưa thực hiện được nhưng trên hết, chương trình sẽ luôn được thực hiện với tôn chỉ về một chương trình tử tế và tôn trọng khán giả yêu âm nhạc.

Gia Khanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm