Các ĐTQG

Giá vé xem bóng đá ở Việt Nam: Không có chỗ cho người nghèo?

27/12/2008 09:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2008, chỉ có ở Việt Nam mới xảy ra tình trạng sốt vé kinh khủng như những gì đang diễn ra ở Hà Nội, và điều đáng nói là cũng chỉ có ở VN thì người xem mới phải bỏ ra một số tiền khá lớn để đổi lấy tấm vé vào sân.

Nếu như ở Singapore, BTC chỉ bán vé với giá 2, 6 và 10 SGD (1 SGD đổi khoảng 11.000đ), còn ở Thái Lan thì mức giá này là 200, 400 và 600 Baht (1 Baht tương đương 500đ), thì ở Việt Nam, người hâm mộ muốn vào sân sẽ phải chi ra số tiền không nhỏ (có 4 loại mệnh giá 100.000đ, 150.000đ, 200.000đ và 300.000đ). Đấy còn chưa kể tới việc Singapore miễn vé vào sân cho học sinh tiểu học.

Trong khi đó, xét theo thu nhập bình quân đầu người thì Việt Nam đều đứng sau cả Singapore lẫn Thái Lan, vậy mà các CĐV được mệnh danh là số 1 Đông Nam Á lại phải bỏ ra nhiều tiền nhất để cổ vũ cho đội bóng của mình.

Có vẻ như mỗi dịp có trận đấu được quan tâm với mức độ cao tại VN, ít ai nghĩ tới việc coi đây là cơ hội để tạo cơ hội cho người hâm mộ tới sân với chi phí thấp nhất, mà có vẻ lại được xem như là dịp để kiếm tiền.

Nếu như là trận giao hữu với Olympic Brazil thì còn lý giải được, bởi VFF cần phải gỡ lại số vốn đã bỏ ra để đưa các vũ công Samba tới VN, còn lần này, VFF thậm chí còn được AFF hỗ trợ cho hàng trăm nghìn USD chi phí tổ chức nên khó nói rằng họ phải làm vậy để khỏi bị lỗ vốn.

H.Huy

Người Sing chỉ cần nhịn uống 2 chai beer Tiger là mua được 1 vé loại xịn, người Thái thì nhịn nhiều hơn khoảng chục chai beer Chang, còn Việt Nam, mua giá gốc phải nhìn uống tới 2 két beer Hà Nội!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm