Giả Tịnh Văn bị ngăn trở không được gặp con gái

05/04/2009 08:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau nhiều lời đồn đại cũng không ít lần đính chính, cuối cùng nữ diễn viên Giả Tịnh Văn buộc lòng thừa nhận hôn nhân của cô đang trục trặc, hơn thế nữa 4 tháng nay Giả Tịnh Văn không được gặp con gái của mình.

Một buổi họp báo nhiều nước mắt, một bức thư của người mẹ viết cho con gái được công bố trên báo chí, đó là những gì Giả Tịnh Văn làm trong ngày 03/4 vừa qua với mục đích duy nhất – mong được gặp cô con gái bé bỏng.

Cách đây 3 năm, Giả Tịnh Văn kết hôn cùng với Tôn Chí Hạo. Chồng của Giả Tịnh Văn không phải là nghệ sĩ nhưng anh lại rất nổi tiếng tại Đài Loan, Tôn Chí Hạo xuất thân trong một gia tộc lớn và được xếp vào hàng triệu phú thế nên người ta nói Giả Tịnh Văn là một trong số ít nữ nghệ sĩ Đài Loan làm dâu nhà “hào môn”. Sau khi kết hôn, vào năm 2006, Giả Tịnh Văn tạm ngưng đóng phim, từ diễn viên truyền hình hàng đầu Đài Loan cô chuyển sang công việc làm một người mẹ đảm.

Tháng 10/2008 đánh dấu sự trở lại của Giả Tịnh Văn, cô sang Thượng Hải đóng một vai phụ trong Vô gian hữu ái, bên cạnh đó cô xuất hiện nhiều trên trang bìa tạp chí. Mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ, con gái bắt đầu lớn sự trở lại của Giả Tịnh Văn cũng là điều dễ hiểu, nhưng ngay từ khi đó xung quanh Giả Tịnh Văn cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn về sự rạn nứt trong gia đình cô.
 
Trong khi Giả Tịnh Văn đóng phim tại Thượng Hải, mẹ chồng cô và Tôn Chí Hạo đã cùng cô con gái 3 tuổi của Giả Tịnh Văn sang Mỹ du lịch. Thế nhưng trước mọi câu hỏi khá “soi mói” Giả Tịnh Văn vẫn một mực khẳng định gia đình mình vẫn yên ổn. Ngay như tháng trước, khi Giả Tịnh Văn được tổ chức y tế của Đài Loan mời làm “Đại sứ thiện chí trong việc tuyên truyền phòng chống căn bệnh ung thư ở nữ giới” thì cô vẫn khẳng định gia đình không có “sự cố” nào như mọi người đồn đại.
 
Gia đình Giả Tịnh Văn những ngày hạnh phúc
 
Chỉ cho đến buổi họp báo tại Đài Bắc, Giả Tịnh Văn mới nói trong nước mắt: “Tôi luôn nghĩ mình là một phụ nữ kiên cường, cho dù khổ thế nào cũng được, tôi chỉ mong hàng ngày
Những giọt nước mắt nhớ thương con
được nhìn thấy con gái bé bỏng của mình, đó là động lực sống của tôi…”. Giả Tịnh Văn cho biết, vào tháng 11 năm ngoái vợ chồng cô đã có một trận cãi vã, sau đó Tôn Chí Hạo đến nhà ở Thượng Hải đón con gái, kể từ đó đến nay đã hơn 4 tháng, Giả Tịnh Văn không được gặp con.
 
Chỉ có duy hai lần cô nói chuyện cùng con gái qua điện thoại, còn sau đó không cách nào liên lạc được với con gái mình, đến giờ cô con gái 3 tuổi đang ở đâu Giả Tịnh Văn cũng không hề có thông tin.
 
Mặc dù Giả Tịnh Văn đã nói chuyện, viết thư nhiều lần song cô vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ phía chồng mình. Thông điệp duy nhất của Giả Tịnh Văn trong buổi họp báo là mong được gặp con gái của mình. 
 
Có lẽ do ngăn trở không thể gặp gỡ hay liên lạc với con gái, Giả Tịnh Văn đã mượn báo chí để gửi thư cho con, bức thư của cô có đoạn: “Con yêu, đã bốn tháng trôi qua, chắc con lấy làm lạ vì sao chẳng thấy mẹ đâu… con yêu, mẹ không bao giờ xa rời con đâu!! Mẹ đang chờ đợi đến lúc con trở về bên mẹ. Bảo bối của mẹ, mẹ rất yêu con, rất nhớ con, mong con sớm trở về bên mẹ…”.
 
Khoảng thời gian này Giả Tịnh Văn cùng một lúc phải chịu nhiều nỗi đau, ngoài việc không được gặp con gái, hôn nhân trục trặc thì mẹ của Giả Tịnh Văn lại đang mắc phải căn bệnh ung thư, ở trong tình trạng nguy kịch. Không rõ nội tình thế nào nhưng nhìn vào cách Giả Tịnh Văn đang làm để "đối phó" với chồng thì xem ra làm dâu nhà hào môn cũng lắm bi kịch. 
Giả Tịnh Văn trong buổi họp báo 03/4
Bức thư gửi con gái
Vợ chồng Giả Tịnh Văn - Tôn Chí Hạo
Gia đình bé nhỏ
Giả Tịnh Văn cùng con gái xuất hiện
trong một chương trình truyền hình 
Vẻ đẹp của Giả Tịnh Văn

Hiền Thương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm