Lampard, huyền thoại bóng đá Anh và những kí ức không bao giờ phai

10/09/2013 21:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Frank Lampard có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển Anh, phóng viên Dan Francis của tờ Sportmail đã tìm lại được bài phỏng vấn cầu thủ này thời anh còn ở trong học viên đào tạo bóng đá trẻ của West Ham.

Tháng 2/1995, Lampard chỉ là một cầu thủ mới 16 tuổi, rất trẻ và còn hay ngượng ngùng. Ở thời điểm đó, anh mới chỉ đi qua nửa chặng đường 2 năm đào tạo tại học viện trước khi được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi cũng mới chỉ 16 tuổi thời điểm đó nhưng sinh sau Lampard vài tháng. Tôi vẫn còn phải đối mặt với những bài kiểm tra, thu thập kinh nghiệm từ việc tìm hiểu các bài báo địa phương với mong ước theo đuổi sự nghiệp báo chí thể thao.

Trường tôi ở Chadwell Heath thuộc Essex, nằm rất gần với khu tập luyện của West Ham. Hôm đó, tôi xuất phát trước giờ ăn trưa và còn bỏ cả càvạt của trường học cho đỡ xấu hổ nữa. Tất cả là do Frank đã đồng ý nhận trả lời phỏng vấn cho tạp chí định kì hàng tháng của câu lạc bộ, Hammers News.


West Ham là cái nôi nuôi dưỡng tài năng của Frank Lampard

“Dưới làn bong bóng” là tiêu đề mà tạp chí đã đặt với cuộc phỏng vấn ngôi sao trẻ tiềm năng của lò đào tạo câu lạc bộ. Frank là cầu thủ tiêu điểm, trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng. Frank đã chứng tỏ sự tiến bộ đầy ấn tượng trong giải đấu gần đây và đã được ra sân nhiều. Frank đã bị một vài cổ động viên cáo buộc khôi hài rằng anh được như vậy là do có người chú Harry Redknapp và cha anh là Frank Sr tại vị ở câu lạc bộ thời điểm đó. Do đó, chàng trai trẻ Frank có lẽ cũng không cảm thấy quá thoải mái khi lần đầu bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp.

Rất nhiều các cầu thủ trẻ có thể sẽ sụp đổ nếu phải chịu quá nhiều căng thẳng, nhưng Frank thì đã đáp lại bằng những thái độ và sự quyết tâm gần như luôn tồn tại suốt sự nghiệp của anh ta, từ việc tập luyện chăm chỉ đến khắc phục điểm yếu rồi cả hoàn thiện thế mạnh nữa. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi là một cơ hội để giới thiệu anh ta đến các cổ động viên West Ham lần đầu tiên và cũng để chứng minh rằng anh ta chỉ là một chàng thanh niên bình thường, nhưng luôn có khát vọng vươn tới đỉnh cao.


Chàng trai trẻ ngày ấy, giờ đã trở thành một huyền thoại của bóng đá Anh

Tôi gần như không thể dám chắc rằng tôi hay cậu ta cảm thấy lo lắng hơn. Ngay cả ở thời điểm đó Frank đã khá lịch sự và luôn tỏ ra thoải mái nói chuyện với truyền thông. Ngoài việc tiết lộ đã từng tập luyện với cả Tottenham, Arsenal và Everton thời còn đi học, Frank còn chia sẻ về tham vọng của bản thân. Cậu ta nói: “Tôi mong được lọt vào đội hình chính của West Ham và cố gắng giữ vị trí. Rồi sau đó tôi muốn được chơi cho đội tuyển Anh...”

19 năm sau đó, ước vọng của Lampard đã thành hiện thực, thậm chí có thể đến 100 lần là đằng khác. Ngoài ra, anh cũng gia nhập hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Anh. Theo quan điểm của tôi, không ai xứng đáng được vinh danh hơn Lampard.

Anh ta là một ví dụ hoàn hảo cho những gì giành được nếu lao động cật lực, quyết tâm và cống hiến. Ở thời điểm này tương lai của bóng đá Anh đang được xem xét tỉ mỉ, và FA nên dùng Lampard làm tấm gương cho các cầu thủ trẻ khác noi theo.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm