Gia đình C.Ronaldo nổi sóng: Bắt mẹ ở riêng để sống với bồ

17/01/2012 10:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Không hiểu có chuyện gì mà tự nhiên danh thủ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đùng đùng bắt mẹ ra ở riêng để có thể thoải mái sống cùng cô bồ xinh đẹp và cậu quý tử tại dinh thự ở Madrid.

Dolores không còn là số 1

Từ trước đến giờ, người ta biết đến bà Dolores Aveiro là một hậu phương vững chắc của C.Ronaldo. Kể từ khi con trai thành một cầu thủ bóng đá có tên tuổi, ảnh hưởng của bà Dolores đối với Ronaldo càng hiển hiện rất rõ. Những cô bồ của Ronaldo từng phàn nàn rằng tiền vệ cánh sinh năm 1985 rất nghe lời mẹ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thậm chí có cô nàng còn tuyên bố C. Ronaldo giống như cậu bé chỉ biết bám váy mẹ và có khi còn để mẹ chọn bạn gái cho chính mình. Thế nên, cứ mỗi khi tăm tia được bóng hồng nào mới, Ronaldo lại đưa về ra mắt mẹ yêu và nếu bà Dolores không đồng ý thì ngay lập tức đối tượng sẽ bị ngôi sao đang khoác áo Real cho ra rìa.


Ronaldo và mẹ - Ảnh Internet

Không chỉ trong đời sống riêng tư, bà Dolores còn có những ảnh hưởng nhất định tới sự nghiệp của cậu con trai tài hoa. Quyết định rời Old Trafford để chuyển tới đầu quân cho Real Madrid là một điển hình. Chính bà Dolores đã thừa nhận rằng mình đã có tác động đến việc con trai chuyển sang thi đấu tại Bernabeu. “Real Madrid là đội bóng tôi yêu thích. Với tôi, đó thực sự là CLB lớn nhất thế giới. Nếu một ngày nào đó con trai tôi rời Anh, tôi thực sự muốn thấy nó đến Madrid. Tôi không muốn chết trước khi thấy nó thi đấu cho Real. Chỉ khi được thấy nó ở đó, tôi mới có thể nhắm mắt xuôi tay mà hiểu rằng, giấc mơ của mình đã được hoàn thành”, bà Dolores Aveiro tâm sự khi Ronaldo còn thi đấu cho M.U.

Là một đứa con hiếu thảo, Ronaldo trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về ước nguyện của mẹ và rồi đã quyết định đặt bút kí vào bản hợp đồng kỉ lục. Tình mẫu tử của Ronaldo và mẹ còn được thể hiện qua sự ủng hộ hết mực của Dolores đối với con trai trong mọi bước đường trên sự nghiệp, tình yêu của bà đối với đứa cháu nội Ronaldo Jr...

Sự khác biệt mang tên Irina

Cũng bởi sự gắn bó khăng khít đến vậy nên dư luận vô cùng bất ngờ khi hay tin C. Ronaldo vừa đưa ra quyết định ở riêng. Theo báo giới Tây Ban Nha, ngôi sao người Bồ Đào Nha thuê cho bà Dolores một căn hộ ở Madrid để bà dọn ra sống chung với người bạn trai Jose Andrade. Toàn bộ tiền ăn ở, sinh hoạt của bà Dolores và bạn trai sẽ do ngôi sao của Real chu cấp. Còn Ronaldo sẽ ở lại dinh thự tại Madrid cùng cô bồ Irina và con trai Ronaldo Jr. Điều đáng nói là mọi chuyện này do Ronaldo đích thân quyết định chứ thực tâm bà Dolores không hài lòng khi phải ra ở riêng. Bà không muốn bị chia cách với con trai và cháu trai. Tuy vậy, ngôi sao của Real đã đưa ra quyết định dứt khoát và bà Dolores không còn lựa chọn nào khác.

Điều gì đã làm Ronaldo, một cầu thủ có tiếng là ‘cậu bé bám váy mẹ’ lại trở nên dứt khoát đến vậy? Sự khác biệt ở đây phải chăng là Irina?  Không thể phủ nhận kể từ khi cặp kè với chân dài người Nga, Ronaldo bỗng dưng ngoan hẳn. Không còn bù khú hộp đêm, không còn những cuộc tình một đêm tai tiếng mà trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mặt khác, sự hiện diện của Irina cũng đã khiến tầm ảnh hưởng của bà Dolores với cậu con trai vơi đi rất nhiều.

Dư luận thì chia làm 2 nhánh. Một số cho rằng đó là một điều tốt bởi Ronaldo đã lớn nên có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng một số khác lại chỉ trích mọi chuyện chỉ do tính ích kỉ của Ronaldo mà ra. Đuổi mẹ ra ở riêng, Ronaldo và Irina có thể thoải mái về sống cùng nhau và cũng không gặp bất cứ điều gì phiền toái.

Ronaldo vốn đã nổi tiếng ích kỉ nhưng tính toán với cả thân mẫu của mình chỉ vì hạnh phúc riêng thì quả thật xưa nay hiếm!

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm