SHB.ĐN hành quân vào Long An: Chuyến đi của Huỳnh Đức

31/07/2010 12:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 8 lượt trận gần đây nhất (ở lượt về), chỉ một lần SHB.ĐN giành chiến thắng, còn lại toàn hòa và thua. Oái oăm thay, đó lại là lần lấy trọn 3 điểm trong túi của người anh em HN T&T. HLV Lê Huỳnh Đức như đang ngồi trên đống lửa, nhưng dứt khoát, Đức không từ chức. Vì như thế, khác nào đồng thuận với những lời đồn thổi, về sự thiếu minh bạch trong các trận đấu của SHB.ĐN ở lượt về?!

Bắt đầu bằng trận thua XM.HP, SHB.ĐN đã bị TĐCSD.ĐT cầm hòa ở Chi Lăng, trước khi đại bại ở Khánh Hòa, thậm chí thua cả Navibank.SG… “Không còn hình ảnh của nhà vô địch, không còn là một đội bóng nữa”, nhiều CĐV xứ Quảng – Đà có mặt tại khán đài sân Thống Nhất, hôm trận đấu Navibank.SG – SHB.ĐN diễn ra, đã hét lên như thế. Không thấy ai đứng về phía Huỳnh Đức như cách đây 1 năm. Nghe có phần chua chát, nhưng nó lại là sự thật.
Huỳnh Đức sẽ chơi trận “được – thua”cuối tuần này với ĐTLA – Ảnh:VSI
Bóng đá có thắng, có thua. Người chiến thắng lấy đi tất cả (The winner takes it all, như tựa đề một bài hát của ban nhạc huyền thoại Abba) và kẻ bại trận trở nên bé nhỏ. Lúc này, Lê Huỳnh Đức đang là bại tướng và anh phải chấp nhận, như cách Đức đã phát biểu hôm sau trận đấu ở Chi Lăng, với SLNA (thua 2 – 3). Huỳnh Đức đang cô đơn, nhưng liệu có cô độc?! Câu trả lời là chưa chắc, bởi anh vẫn nhận được sự đồng thuận của các ông chủ đội bóng, cũng như giới đồng đạo.

Những người bạn vong niên của Huỳnh Đức tâm sự rằng, HLV trưởng của SHB.ĐN đang ở thế chẳng đặng đừng. Nói trắng ra, SHB.ĐN của Đức buộc phải thua, ở một vài thời điểm, không thể làm khác được. “Anh ấy cũng đang đắng ngắt trong cổ rồi, sau những chỉ trích dội lên đầu. Nhưng ở cấp cao hơn, họ muốn thế, để phục vụ những tiêu chí khác. Mình cũng chỉ mang phận làm thuê thôi”, một người bạn của Huỳnh Đức chia sẻ, với vẻ rất hiểu vị tướng trẻ họ Lê.

Nếu thế thật, thì Huỳnh Đức đáng thương hơn đáng trách. Vấn đề là ai cho Đức trình bày và có nhất thiết Đức cần phải trình bày hay không?!

Huỳnh Đức vẫn được tiếng là người sống đầy nghĩa cử, thời còn thi đấu, cũng như với các mối quan hệ thân mật ngoài bóng đá sau này. Dám làm và dám chịu. Cũng có khi đồng đội làm, nhưng có thể một mình Đức đứng ra gánh tất, dù có thể là tai tiếng. Rõ nhất là vụ “quyền lực đen” ở Ngân hàng Đông Á trước đây hay các sự vụ tương tự trên tuyển, khi Đức còn đeo băng đội trưởng. Lê Huỳnh Đức vì thế nhận được sự nể trọng của đồng đạo.

Nhưng thời thế khác rồi. Khó thể đánh lừa được ai giữa thanh thiên bạch nhật. Sự thật là SHB.ĐN của Huỳnh Đức đang đuối, đuối trông thấy. Đức đang ở thế kẹt và lúc này, anh cần được ủng hộ. Không ân tình gì với người của “Gạch” và một chiến thắng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Hy vọng Đức và các học trò sẽ chân cứng đá mềm, ở chuyến hành quân đầy gian khó vào miền trong.

Còn không, thất bại này mới thực đáng nói.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm