Ghi nhanh: Tuyển Đức như chơi trên sân nhà

30/06/2014 16:43 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thày trò HLV Joachim Loew đặt chân tới Port Alegre tối ngày 28/6, có cảm giác họ như vừa di chuyển tới một thành phố nào đó ở quê hương chứ không phải ở Brazil.

Một đám đông ầm ĩ chờ sẵn ở sân bay, ai cũng muốn được chạm tay vào các cầu thủ. Họ không hét lên “Alemania” (Đức trong tiếng Bồ Đào Nha) mà bày tỏ tình yêu bằng tiếng Đức, “Deutschland”.

Thủ phủ của bang Rio do Grande do Sul, Porto Alegre có một phần tư dân số có nguồn gốc Đức, một mật độ dày nhất so với tất cả các cộng đồng người gốc Đức khác trên khắp đất nước Brazil.

Gần hai trăm năm trước, khoảng 250 ngàn người Đức đã đến Brazil và Porto Alegre là một trong những mảnh đất đầu tiên họ tìm đến. Ảnh hưởng Đức ở đây không chỉ là những cốc bia vàng sóng sánh, mà là văn hoá và con người qua những công trình kiến trúc mang phong cách Bavarian. Ở đây, thậm chí còn có cả một thị trấn mang tên Novo Hamburgo, nghĩa là một Hamburg mới.

Câu chuyện nhập cư ấy cũng giải thích vì sao một đất nước của bóng đá nghệ thuật thi thoảng lại sản sinh ra những cầu thủ chơi bóng theo phong cách châu Âu thuần túy. Carlos Dunga, đội trưởng Brazil vô địch World Cup 1994 cũng sinh ra ở Rio do Grande do Sul, và là một người gốc Đức.

Hiếm có đội tuyển nào có nhiều may mắn như Đức, được thi đấu ở những thành phố không chỉ tương đồng về thời tiết mà còn gần gũi về con người. Nhật Bản đã không được thi đấu ở Sao Paulo, nơi có cộng đồng người Nhật lớn nhất trong số 1,5 triệu người Brazil gốc Nhật. Hàn Quốc cũng chỉ được chơi trận cuối cùng ở Sao Paulo, nơi cách sân chỉ 45 phút lái xe là có hàng trăm ngàn người Brazil gốc Hàn định cư.

Có lẽ ngoài Brazil, tất cả đều đang ghen tị với người Đức. Nhưng nên nhớ, sự ủng hộ nhiệt tình, đôi khi cũng sẽ là sức ép rất lớn đối với chính đội tuyển Đức.

P.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm