SLNA vượt qua Kiên Giang: Chiến thắng xứng đáng

10/03/2013 07:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lai Hồng Vân giải thích về trận thua đậm 1 – 4 trước SLNA là do các cầu thủ K.KG bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, thiếu vắng nhân sự và đặc biệt là không tuân thủ chiến thuật đã đề ra.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đầu trận. Việc thiếu vắng một ngoại binh ở hàng thủ đã khiến K.KG chơi phòng ngự kém, nhất là Lưu Ngọc Hùng đã lớn tuổi nên không thể kèm cùng lúc hai ngoại binh quá khỏe của SLNA. Ngoài ra cũng cần phải kể đến, các học trò của tôi đã không tuân thủ chiến thuật đề ra”, HLV Lai Hồng Vân giải thích về trận thua đậm 1 – 4 trước SLNA.

SLNA (áo vàng) quá mạnh so với K.KG. Ảnh: Dương Thu

Chắc chắn HLV họ Lai không quẫn trí đến độ đổ thừa cho… học trò, rằng việc họ không tuân thủ chiến thuật đề ra là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bởi nói thế hóa ra ông Vân đã lại tự vạch áo cho người xem lưng, rằng phương pháp huấn luyện cũng như cách quản quân của ông có vấn đề. K.KG thua là ở đẳng cấp chơi bóng và rõ ràng, trước nhà cựu vô địch SLNA, đội chủ sân Kiên Giang chưa đủ “tuổi”.

Tất cả đều biết, con người làm nên chiến thuật. HLV Lai Hồng Vân có thể sở hữu đủ những phương pháp huấn luyện cấp tiến nhưng rõ ràng, với dàn cầu thủ loại 2 như ở K.KG, khó thể “chế biến” thành món ngon được. Khi lực bất tòng tâm, ông Vân bảo họ (cầu thủ) không tuân thủ chiến thuật? Như thế há chẳng phải khập khiễng và hệ lụy để lại sẽ là vết thương lòng trong cầu thủ K.KG.

Trở lại với trận đấu, ngay cả khi có bàn thắng vượt lên dẫn từ khá sớm (phút thứ 13, do công của Ayala), cùng sự cổ vũ của gần 10 ngàn khán giả nhà nhưng K.KG đã không thể đảm bảo được chiến tích. Sự cổ vũ nhiệt tình của gần 10 ngàn khán giả nhà không giúp đội bóng duy trì được thế trận cân bằng, ngược lại còn vỡ trận, vậy có thể trách cứ ai?

Với lực lượng đồng đều, cùng các ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, lần lượt Văn Hoàn, Hector, Deon và Công Vinh ghi liền 4 bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đem về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho đội bóng xứ Nghệ, trước sự bất lực của K.KG. Công Vinh trong lần về quê vợ, đã ghi bàn nhưng bóng đá là thế.

Công Vinh đã liên tiếp “nhả đạn”, kể từ ngày về “úp mặt vào sông quê” và SLNA có liền 2 chiến thắng quan trọng, tạo xuất phát điểm không thể tốt hơn so với kỳ vọng của xứ Nghệ. Đẳng cấp chơi bóng của Vinh là không thể phủ nhận và xin được hỏi ngược, trong tay HLV Lai Hồng Vân, có bao nhiêu cầu thủ như Công Vinh hay Hector? Không ai cả.

Sau thất bại 0 – 2 ở Chi Lăng, trở về sân nhà, K.KG thậm chí còn thua nặng hơn trước một ứng viên vô địch khác là SLNA. Cần phải bình tĩnh để phán xét vấn đề, bởi các đối thủ ở đầu mùa giải năm nay là hơi quá tầm so với thực lực của K.KG. Vẫn còn đủ thời gian để thầy trò HLV Lai Hồng Vân sửa sai và tích lũy điểm số, khi V-League 2013 mới chỉ lăn được 2 vòng đầu tiên.

Nỗi buồn của ông Vân lại là niềm vui của đồng nghiệp trẻ Hữu Thắng. “Phi Sơn mới đá trận đầu tiên V-League nhưng đã có một đường chuyền thành bàn cũng hàng loạt tình huống quấy rối ở biên phải, tôi cho cậu ấy 9 điểm. Hy vọng SLNA sẽ tiếp tục phát huy tốt lối chơi như thế này ở những trận tới, đặc biệt là Công Vinh tiếp tục thể hiện tốt vai trò đá hộ công”, HLV Hữu Thắng hồ hởi.

Xin chúc mừng Công Vinh, chúc mừng HLV Hữu Thắng và bóng đá xứ Nghệ. Họ xứng đáng với thành quả đạt được!

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm