Thành kẻ vô gia cư vì đội tuyển Đức

11/06/2012 10:44 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Đây không phải là thời điểm để lấy chiến thắng biện minh cho phương thức, vì đội tuyển Đức đã nhận gieo quá nhiều hy vọng vào người hâm mộ trong nửa thập kỷ đổi thay vừa qua. Vào cái ngày mà họ chạm trán BĐN, đã có tổng cộng 12 nghìn CĐV Đức vượt hơn 3 nghìn rưởi dặm để đến Lviv cổ vũ.

Michael, một sinh viên 20 tuổi, không có tiền đi máy bay và đã phải trải qua một chuyến đi kinh khủng kéo dài 24 tiếng trên xe bus: “Có khoảng 50 người được nhồi nhét lên đó. Toilet thì bị vỡ, và chúng tôi thậm chí không thể rửa ráy. Xe chỉ dừng lại nghỉ 4 lần trên đường đi” – Michael kể lại với tờ Bild. Tất cả đều hướng đến việc cắt giảm chi phí: “Chỉ mất 135 euro cho cả chặng đường, cộng thêm 90 euro cho 3 đêm trong các căn hộ chung cư ở Lviv, 77 euro mua vé vào sân và 120 euro chi tiêu lặt vặt khác. Vị chi là 422 euro”.



Jenny, một CĐV Đức từ Thượng Hải, Trung Quốc, đã tốn đến 1500 euro cho chuyến đi đến Lviv chỉ để xem trận Đức – BĐN. Daniel, một anh chàng “máu me” khác và các đồng đội của mình thậm chí còn chấp nhận cảnh “màn trời chiếu đất” để được sát cánh bên đội Đức: “Chúng tôi sẽ ở lại đây 11 ngày. Chuyến đi đã ngốn của mỗi người trong đoàn chừng 900 euro và để tiết kiệm tiền, chúng tôi sẽ ngủ ở các ga tàu điện tại Kharkov. Cần gì phải ở khách sạn!”. Tất cả đã không phải quá thất vọng: Đội tuyển Đức đã chiến thắng. Nhưng đó chưa phải là màn trình diễn có thể thỏa mãn hoàn toàn những CĐV đã chứng kiến họ thay đổi và tạo ra được một phong cách đầy cảm xúc. Những người đã chấp nhận số năm trắng tay danh hiệu quốc tế kéo dài 16 năm, và làm mọi cách để được ở bên đội tuyển của họ ở bất cứ đâu…

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm