02h00 ngày 28/5, Pháp – Iceland: Tìm lại sự hào hoa

27/05/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Pháp đã trải qua gần 650 ngày bất bại, quãng thời gian cho thấy một đội bóng chắc chắn và khó đánh bại như thế nào, nhưng trí tưởng tượng, sự sáng tạo và phong cách hào hoa là những thứ họ đã đánh mất khá lâu, và đến giờ vẫn chưa được tìm lại. Chỉ còn hai tuần và ba trận giao hữu nữa để đội áo Lam cố gắng khơi lại những phẩm chất ấy.

Phong cách lãng đãng và có phần bất cần ấy đã từng đem đến nỗi đau cho người Pháp, như khi sai lầm của David Ginola khiến đội tuyển Pháp phải dừng bước trước ngưỡng cửa World Cup 1994, sau bàn thua đúng phút cuối cùng trước Bulgaria. Nhưng đó cũng là thứ vũ khí đầy tự hào của người Pháp. Trong ba lần giành danh hiệu cấp quốc tế, họ đều có những thủ lĩnh chơi hào hoa và là nguồn cảm hứng cho cả đội : Michel Platini cho chức vô địch EURO 1984, còn Zinedine Zidane cho chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Ở những giai đoạn ấy, Pháp chơi một thứ bóng đá mềm mại, đam mê, và luôn tạo ra được sức bật từ lối đá nghệ thuật ấy để giành danh hiệu.



Bao giờ người Pháp tìm lại được sự hào hoa như thế hệ của Zidane và Platini ?

Bây giờ, sau giai đoạn đen tối dưới thời HLV Raymond Domenech, kết thúc bằng một scandal đáng hổ thẹn ở đồi Knysna, Nam Phi, đội Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Laurent Blanc tạo được sự tin cậy và cho thấy rằng họ đang gượng dậy sau những cú sốc liên tiếp trong vòng 4 năm qua.

Nhưng đó chưa phải là hình bóng của một đội tuyển chiến thắng : Tỉ lệ 1,5 bàn/ trận của Pháp dưới thời ông Blanc là thấp hơn bất kỳ đội tuyển lớn của châu Âu, và thậm chí thấp hơn tỉ lệ 1,7 bàn/ trận dưới thời Raymond Domenech trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Đội tuyển Pháp của ông Blanc cầm bóng với thời lượng trung bình lên đến 60%, nhưng những cú đánh quyết định là rất hiếm hoi. Bình luận viên Rolland Courbis, người trước đây từng là một HLV, cho rằng đội tuyển Pháp mất quá nhiều thời gian chết khi kiểm soát bóng : "Một số cầu thủ tấn công giữ bóng quá nhiều. Nếu các cầu thủ của bạn mất đến 10 lần chạm bóng trước khi tung ra một đường chuyền, thật khó khăn để vận hành lối chơi".

"Chúng tôi có thể là một Hy Lạp thứ hai”

Chưa hết, đội hình tuyển Pháp hiện nay không những thiếu một thủ lĩnh có khả năng truyền cảm hứng cho cả đội như trước kia, mà ngay cả những cầu thủ sáng tạo thật sự đẳng cấp cũng đang trở nên rất hiếm hoi. Chủ tịch UEFA và cũng là huyền thoại của bóng đá Pháp, ông Michel Platini, từng nhận xét rằng "Benzema và Franck Ribery là những cầu thủ xuất sắc hiếm hoi của Pháp" (phần còn lại đơn thuần là ở đẳng cấp "trung bình"). Ngay cả Ribery, dù đã được thừa nhận là một tiền vệ ở đẳng cấp thế giới trong màu áo Bayern, cũng chưa thực sự là một thủ lĩnh của đội áo lam, và lần cuối cùng anh ghi bàn cho đội Pháp cũng đã diễn ra cách đây ba năm. Yoann Gourcuff đã từng là người được kỳ vọng sẽ mặc vừa chiếc áo mà Zizou để lại, nhưng sự kém bản lĩnh và việc quá chú trọng vào việc mô tả động tác của Zidane một cách hời hợt đã ngăn cản tài năng của anh.

Một bảng đấu khó khăn đang chờ đợi đội Pháp ở EURO 2012, với các đối thủ là Anh, Thụy Điển, và chủ nhà Ukraina. Ông Blanc rất thực tế khi đề cập đến cơ hội của đội Pháp : "Chúng tôi có thể là một Hy Lạp thứ hai (đội tuyển Hy Lạp đã bất ngờ đăng quang ở EURO 2004, dù không được đánh giá cao – TT&VH), dù không nằm trong diện ứng cử viên vô địch. Vượt qua vòng bảng là điều kiện tối thiểu. Sau đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Đội Pháp đã đặt mình vào thế cửa dưới ở kỳ EURO sắp tới, và lực lượng hiện tại cho phép họ có thể mơ vào một suất vượt qua vòng bảng, nhưng để thực sự tạo cảm giác rằng họ có thể cạnh tranh danh hiệu, thì một phần của bản chất hào hoa của nền bóng đá này phải được đánh thức, chứ không thể là một bức tranh với bố cục chắc chắn, an toàn, nhưng thiếu sự đột phá và nhạt nhòa sáng tạo.

Để chiến thắng những đối thủ Bắc Âu có thể hình và thể lực kiểu Iceland, người Pháp cần rất nhiều sự tinh tế và mềm mại, chứ không phải lao vào một cuộc chiến cơ bắp mù quáng. Theo dõi đội tuyển Pháp thi đấu ở trận này sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về việc liệu họ có thể tìm lại bản sắc hào hoa và nghệ thuật như trước hay không.

Dự đoán : 2-0

Đội hình dự kiến

Pháp: Mandanda - Debuchy, Koscielny, Rami, Clichy - Diarra, M'Vila - Ben Arfa, Gourcuff, Ribery – Giroud

Iceland: Gunleifsson - Saevarsson, K Sigurdsson, Ottesen, Val'sson - Jonasson, Gunnarsson, G Sigurdsson, Bjarnson, Gudmondsson – Gislason

Raymond Domenech : "Pháp vẫn là ứng cử viên của EURO 2012"

Trả lời hãng thông tấn AP, cựu HLV tuyển Pháp, ông Raymond Domenech, vẫn xếp đội tuyển Pháp nằm trong số những ứng cử viên vô địch và thậm chí cho rằng đội áo lam có thể đi đến vòng bán kết: "18 trận bất bại liên tiếp, đánh bại Anh và Đức trên sân khách, hạ luôn cả Brazil, và đứng đầu ở vòng loại, tất cả những điều ấy tạo nên tư cách ứng cử viên. Hãy tự tin. Chúng ta có thể sai lầm, nhưng chẳng có lý do gì để không tham vọng, và bán kết có thể là mục tiêu tối thiểu”. Tuy nhiên, ông Domenech cũng đánh giá một cách thực tế rằng đội hình hiện tại của tuyển Pháp vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và "vẫn đang tìm kiếm một thủ lĩnh thật sự". Cụ thể: "Bạn luôn băn khoăn rằng trong đội hình hiện tại, ai là người không thể thay thế, ngoài thủ môn và Karim (Benzema). Nhưng việc sở hữu một thủ môn giỏi và một tay săn bàn tốt cũng không phải điều quá tệ". Ông Domenech cũng cho rằng trận mở màn với đội tuyển Anh có thể diễn ra dễ dàng hơn tưởng tượng, vì người Anh “không có những tài năng xuất chúng”, và Pháp “chỉ cần không thua Ukraina, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng”. Ông Domenech chính là người đã phải nhường ghế HLV trưởng tuyển Pháp cho ông Blanc sau 6 năm nắm quyền, vì thành tích tồi tệ và scandal của đội Pháp ở World Cup 2010. Trong giai đoạn ông là HLV trưởng, đội Pháp thường xuyên phải nhận chỉ trích vì lối chơi thiếu cá tính, khô cứng và kém sáng tạo.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm