Tiếng nói Milan: Con tốt thí là Allegri?

19/09/2012 19:10 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Bất lực trước Anderlecht trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, cơn khủng hoảng của Milan đang lan nhanh từ Serie A ra trời Âu. Đây không phải là một kết quả quá bất ngờ nếu nhìn vào những gì Milan đang có vào thời điểm hiện tại.

Đội bóng thiếu nhạc trưởng, thiếu điểm nhấn, thiếu chiều sâu đội hình và phía sau là một Milan lab làm ăn tệ hại với đầy rẫy những chấn thương. Cơn khủng hoảng còn lan tới cả những khán đài trên sân San Siro, khi người hâm mộ không còn tin tưởng vào thành công của Milan, họ quay lưng để lại những khán đài trống trơn. Ai là người chịu trách nhiệm cho cơn khủng hoảng tại Milan? Một câu hỏi lớn với đầy những lời giải đáp, nhưng sẽ chỉ có một người bị đem ra máy chém. Đó là Allegri, vị HLV trưởng của Milan, người có một phần lỗi trong cơn khủng hoảng của Milan thời gian vừa qua, và ông là người dễ phải ra đi nhất vào thời điểm hiện tại. Sự ra đi của ông ít ra có thể làm giảm bớt cơn giận giữ nơi các Milanista và đem lại cho đội bóng chút ít hy vọng vào một sự “thay tướng đổi vận” cho dù là rất mờ mịt.



Pazzini, sau ánh sáng là rất nhiều bóng tối - Ảnh: Getty

Có thể khẳng định cho tới thời điểm này cuộc cách mạng mà Allegri thực hiện với AC Milan đã gần như thất bại hoàn toàn. Không thất bại sao được, khi mà những nguyên liệu quan trọng nhất mà Allegri cần cho cuộc cách mạng của mình, ông đều bị cướp mất. Những cầu thủ quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất tới đội bóng trong kỷ nguyên Allegri đã bị bán đi để lấy tiền bù đắp những khoản thâm hụt của ngài chủ tịch. Cộng thêm với việc một loạt lão tướng của Milan ra đi hoặc giải nghệ trong Hè vừa qua, Milan gần như mất cả đội hình thi đấu chính của mình trong mùa giải trước. Trong khi những sự bổ sung là hời hợt và chỉ mang tính cầu may hay chữa cháy, Allegri hầu như chẳng còn gì để ông có thể thực hiện cuộc cách mạng của mình. Không có bột thì chẳng thể gột nên hồ, thất bại của Allegri là điều tất yếu.

Nói như thế nhưng không có nghĩa Allegri hoàn toàn không có chút lỗi nào trong những thất bại vừa qua của Milan. Cách bố trí đội hình cứng nhắc, sử dụng quá nhiều công nhân ở tuyến giữa trong khi ở phía trên không còn một tiền đạo biết tự tạo ra mọi thứ như Ibrahimovic ngày nào. Từ khi làm HLV trưởng Milan tới nay, Allegri hầu như chỉ sử dụng một kiểu bố trí đội hình duy nhất: 4-3-1-2. Cách bố trí này cũng có lúc mang lại thành công cho Milan, nhưng vào thời điểm hiện tại khi những con người trên sân không còn phù hợp nhiều với lối chơi này thì sự thay đổi là cần thiết. Nhưng Allegri đã không làm nó, kiên trì với một cách bố trí đội hình duy nhất cho dù nó đang góp phần giết chết đội bóng. Allegri cũng mù quáng khi quá tin tưởng vào Boateng, ông gần như xếp chết Boateng vào vị trí hộ công và không hề điều chỉnh mặc dù ai cũng nhìn thấy Boateng đang gây thất vọng tới mức nào. Chiếc áo số 10 là quá rộng với anh, vị trí hộ công là không thích hợp với anh khi hiện tại Milan không còn những tiền đạo kiểu Ibrahimovic hay Cassano, những người có khả năng đóng thế Boateng trong việc làm bóng và kết nối tuyến giữa với hàng công.

Một thất bại khác của Allegri là ông đã đánh mất điểm quá nhiều trong lòng các Milanista. Thay thế dần các công thần, các lão tướng là điều tất yếu, nhưng ông lại làm việc đó quá nhanh và quá tàn nhẫn. Những lão tướng, những người đã từng đóng góp rất nhiều cho Milan bị gạt đi một cách không thương tiếc. Rất nhiều những Milanista cảm thấy không hài lòng khi những thần tượng một thời của mình, những biểu tượng của lòng trung thành tại Milan bị trà đạp như vậy. Và nếu Allegri bị sa thải, không nhiều Milanista tiếc cho ông thậm chí họ còn vui mừng là khác.

Lời kết:

Milan đang khủng hoảng trầm trọng đó là điều ai cũng nhìn thấy. Milan cần phải thay đổi, chắc chắn thế cho dù đây có thể là một mùa giải bỏ đi. Việc thay đổi sẽ bắt buộc phải diễn ra bắt đầu từ ghế HLV trưởng cho dù lỗi không hoàn toàn thuộc về Allegri. Ông vẫn phải ra đi vì trên bàn cờ chỉ có mình ông là làm vật hi sinh được. Allegri ra đi, một HLV mới tới, thành công chưa chắc sẽ trở lại với Milan bởi đơn giản khó khăn hiện tại của Milan đến từ quá nhiều nguyên nhân. Nhưng sự thay đổi này vẫn là bắt buộc. Đơn giản, Milan cần phải thay đổi và những Milanista cần nhìn thấy nó để có thêm hi vọng.

Độc giả TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm