Gerrard: Wembley tôn vinh lòng trung thành

05/05/2012 13:33 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) - Vinh quang, chiến thắng, sự tôn vinh, Gerrard có rất nhiều. Bản thân anh hiểu được giá trị vô hình của thành công và ánh hào quang hữu hình mà nó mang lại. Một người hùng "địa phương" cần sự trung thành và cam kết lâu dài, nhưng danh hiệu cũng có ý nghĩa đáng kể.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Gerrard đã đoạt Cúp UEFA năm 2001, dưới triều đại của Gerard Houllier. Và tất nhiên, không thể quên được cái đêm kỳ diệu ở Istanbul vào năm 2005, khi Liverpool đăng quang ở Champions League dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez. Hồi tháng Hai vừa qua, với Kenny Dalglish, anh đã cùng Lữ đoàn đỏ đánh bại Cardiff City trong trận chung kết Cúp Carling. Đây là lần thứ 3 Gerrard bước lên đỉnh cao ở sân chơi này. Nếu đánh bại Chelsea đêm nay, đó cũng là chiếc Cúp FA thứ 3 của anh. Trận chung kết tại Wembley sẽ thay đổi hình ảnh và thành tích của Liverpool ở mùa này. Nếu vô địch, Liverpool sẽ có một mùa giải thành công. Ngược lại, chỉ với chiếc Cúp Carling nhỏ bé, họ sẽ trải qua một mùa giải thất bại.

Đã là 14 năm kể từ khi Gerrard đá trận ra mắt, với đối thủ là Blackburn. Trận chung kết đêm nay là lần ra sân thứ 585 của anh trong màu áo Liverpool. Nếu ghi bàn, đó sẽ là bàn thắng thứ 150 của anh. Về số lần ra sân và số bàn thắng, Gerrard đều lọt vào tốp 10 trong lịch sử Liverpool. Anh đã sắp bước sang tuổi 32, nhưng Gerrard vẫn chạy, thi đấu hết mình và đóng vai trò đầu tàu của Liverpool.



Steven Gerrard - Ảnh: Getty

Bản thân Gerrard đã thể hiện vai trò của anh với cú hat-trick trong trận gặp Everton và những đường chuyền thành bàn của anh dành cho Suarez. Trong những trận đấu đó, đội bóng áo đỏ thi đấu không hề khởi sắc và Gerrard đã cho thấy anh vẫn còn có thể một tay cứu vãn thế trận ra sao, như những ngày xa xưa.

Chuyện kể rằng, trong một lần tập huấn ở ĐT Anh, Gary Neville với tư cách là đại diện của M.U đã gõ cửa phòng của Gerrard. Chelsea của Jose Mourinho cũng từng dẫn đầu cuộc đua giành giật chữ ký của Gerrard. Anh từ chối hết. Với nhiều người, anh đã rất dại dột khi lắc đầu. Chelsea đã giành 3 chức vô địch Premier League từ thời Mourinho đến nay. M.U thu thập cả núi danh hiệu. Nhưng anh, vốn dành tình yêu cho Liverpool từ năm lên 8, không hề hối hận. Trước đây cũng thế. Bây giờ, trong cuộc phỏng vấn gần nhất, cũng vậy. "Tôi sẽ không bao giờ thấy hối hận với quyết định gắn bó lâu dài với CLB. Những người ngoài cuộc, có thành kiến với Liverpool, sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Họ cho rằng tôi sẽ giành được nhiều thành tích và kiếm được khối tiền nếu chuyển đến đội bóng khác. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng bởi tôi tin rằng mình có thể giành vài chiếc Cúp nữa với Liverpool. Những danh hiệu như thế mới có ý nghĩa lớn lao".

Những tranh cãi về lòng trung thành của Gerrard sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa, và có lẽ kể cả sau khi anh đã giải nghệ. Tất cả đều hiểu nguyên nhân đến từ đâu: Liverpool đã không còn là chính mình như họ đã từng trong quá khứ và Gerrard thì xứng đáng có được nhiều thứ hơn hiện tại. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá của sự kiên nhẫn, của lòng quả cảm và của lòng trung thành vẫn luôn huy hoàng.

Gerrard đã cùng đội bóng vượt qua bao nguy khó để có mặt tại Wembley. Liverpool sẽ cảm thấy trước mắt là cả một trận quyết tử, trận đấu của mùa giải. Gerrard đã hy sinh rất nhiều để chờ đợi vinh quang. Liverpool cũng đã hy sinh rất nhiều, thể hiện qua việc họ chấp nhận chỉ trích thành tích đáng buồn ở Premier League, vì chiếc Cúp FA - thành tích lớn nhất mà họ có thể giành được ở mùa này.

Chelsea, đối thủ duyên nợ của Liverpool trong những năm gần đây, giàu lòng quyết tâm giành cú đúp trong mùa giải này. Nhưng Liverpool vẫn luôn là đội bóng tạo ra được điều kì diệu trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Nếu như Gerrard có thể giúp Liverpool đăng quang ở Wembley thì điều kì diệu đó sẽ khắc tên anh, khắc tên con người chứa đựng quá nhiều niềm tin, sự dũng cảm và lòng trung thành bất tận.

Tiểu Dung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm