Steven Gerrard, trong nỗi ám ảnh mafia

12/12/2014 14:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gerrard quỳ sụp xuống sân cỏ, khuôn mặt thẫn thờ. Anh đã ghi bàn, nhưng không đủ để giúp “The Kop” đi tiếp ở đấu trường Champions League. Cảm giác bất lực ấy hệt như lúc anh có mặt tại tòa án thành phố Liverpool cách đây hơn 1 tuần.

Xuất hiện với tư cách người bị hại trong vụ án xử một kẻ tấn công mình, Gerrard không thoát khỏi tâm trạng lo lắng. Sau bao năm, tiền vệ “The Kop” vẫn chưa dứt được mối liên hệ với quá khứ - thứ ám ảnh cuộc sống của anh mỗi ngày.

Sống trong sợ hãi

Gerrard không xuất thân từ gia đình đầy những phần tử bất hảo như Joey Barton. Chính cuộc đời đã khiến Gerrard dính dáng với mafia ở Liverpool. Hay đúng hơn là tình yêu với một cô gái tóc vàng xinh đẹp cách chỗ ở của anh vài dãy nhà.

Hồi đó, Gerrard thường đến nhà bạn gái chơi và rất thân thiết với bố mẹ của cô. Cuộc sống êm đềm trôi, tiền vệ người Anh xác định sau này sẽ cưới cô gái làm vợ. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ xảy đến như người ta mong muốn. Năm 2003, bố của người bạn gái, đã bị bỏ tù vì tàng trữ 5.000 viên thuốc lắc và một khẩu súng trong nhà.

Chàng trai trẻ Gerrard bàng hoàng với những gì diễn ra. Vài năm qua lại, Gerrard không hề biết rằng người đàn ông mà anh thân thiết như với bố đẻ của mình là một tay mafia có số má trong vùng. Mối liên hệ của Gerrard với con gái của người này cũng biến anh trở thành mục tiêu của những băng nhóm kẻ thù.

Sống trong sợ hãi, Gerrard đã quyết định chia tay người bạn gái để không còn dính dáng đến thế lực ngầm. Nhưng rồi, những lời đe dọa vẫn xuất hiện đều đều theo cách làm Gerrard kinh sợ. Trong đầu Gerrard bỗng dưng xuất hiện ý định rời bỏ thành phố Liverpool. Ở buổi họp báo vài ngày sau chiến thắng của Liverpool ở Champions League 2005, Gerrard mặt tái mét, đầu óc quay cuồng. Ý nghĩ đi hay ở xuất hiện giằng xé. Cuối cùng, anh thay đổi suy nghĩ, quyết định ở lại Anfield.

Sự thật, vào đêm trước khi tuyên bố ý định rời “The Kop”, Gerrard đón nhận chuyến thăm đặc biệt từ cha đẻ của mình. Ông Paul Gerrard trước đó là người ủng hộ việc con trai chuyển đến đội bóng thủ đô hơn ai hết. Nhưng trước thời khắc quyết định, ông bất ngờ ngăn cản. “Nếu con rời khỏi thành phố này và CLB này, cuộc sống của chúng ta sẽ như địa ngục”- Paul nói vì trước đó ông nghe phong thanh chuyện xã hội đen Liverpool quyết không để mất ngôi sao bóng đá của thành phố vào tay kình địch bằng bất cứ giá nào.

Thêm bạn, thêm thù

Năm 2007, Gerrard yêu và kết hôn với cô thợ làm nail (sơn sửa móng) xinh đẹp Alex Curran. Số phận chưa thôi trêu ngươi Gerrard bởi Alex chính là bạn gái cũ của tên tội phạm nổi danh ở Liverpool, Tonys Richardson.

Để đảm bảo an toàn cho cả hai vợ chồng, Gerrard đã chuyển tới sinh sống trong căn biệt thự hạng sang ở Crosby (vùng ngoại ô của Liverpool), tránh xa khu vực được coi là “đầu não” của mafia trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, khi Gerrard và Alex đã có với nhau 3 cô con gái, anh vẫn chưa thôi gặp rắc rối bởi thế giới ngầm. Vụ Gerrard bị đánh trong hộp đêm còn chưa xong thì vợ anh bị đe dọa bên ngoài đường phố...

Không thể chống lại thì hợp tác, Gerrard đã quyết định bắt tay với một tên trùm có biệt danh Kinsella để nhờ giúp đỡ. Từ đó, mỗi lần Gerrard ra ngoài dạo chơi hay tới hộp đêm, đều có 4, 5 anh chàng lực lưỡng bên cạnh. Ai hỏi, Gerrard đều bảo là bạn mình.

Không thể yêu cầu xã hội đen giúp đỡ và ngay sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Ở Liverpool, mafia không hoạt động theo dạng trao tiền dứt tình. Một khi Gerrard đã kết nối với Kinsella, mối quan hệ sẽ duy trì mãi mãi. Đồng nghĩa, đối thủ của Kinsella cũng coi Gerrard như kẻ thù.

Chẳng ai biết rõ về mối liên hệ của Gerrard và mafia rõ như người dân thành phố Liverpool. Trước mỗi trận derby vùng Merseyside, fan Everton thường rêu rao điều này. Gerrard vẫn chọn cách im lặng, để mặc những tin đồn xấu xa về mình cứ lởn vởn xung quanh.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm