Liverpool giành vé vào vòng knock-out: Đêm của Gerrard

28/11/2008 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Benitez đã lập những kỷ lục ở Cúp châu Âu. Trận gặp Marseille là trận thứ 66 của ông ở Champions League trong cương vị HLV Liverpool, qua đó phá vỡ kỷ lục 65 trận của HLV huyền thoại Bill Shankly tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
 
Chiến thắng trước Marseille là trận thắng thứ 39 của Benitez tại đấu trường này, sánh ngang kỷ lục trước đây của HLV huyền thoại khác, Bob Paisley. Nhưng có thể tạm gác lại kỷ lục của Benitez. Bởi ở Marseille là đêm của Gerrard.
 
Không Gerrard, Liverpool nhạt hòa và bế tắc trước Fulham. Có Gerrard, cảm hứng trở lại, chiến thắng quay về với Liverpool. Cú đánh đầu ở phút 23 của Gerrard đã mang lại chiến thắng sát nút 1-0 trước Marseille, đủ để Liverpool giành chiếc vé lọt vào vòng knock-out. Đây là bàn thứ 30 của Gerrard tại các cúp châu Âu. 4 trong số đó là vào lưới Marseille.
 
Cú đánh đầu ở phút 23 của Gerrard đã mang lại chiến thắng
sát nút 1-0 trước Marseille

Marseille ra về với nỗi đau mang tên Gerrard. Không chỉ vì bàn thua và thất bại. Ngay tại Anfield của Liverpool, CĐV của họ đã ném chiếc bật lửa vào người Gerrard lúc anh thực hiện cú phạt góc trong hiệp 1. Thủ quân của Liverpool đã không "nổi điên" để ném trở lại khán đài như Drogba của Chelsea. Anh đã điềm tĩnh bỏ qua vụ này và tập trung vào trận đấu. HLV Benitez vừa cho biết Gerrard không hề thương tích gì. Nhưng UEFA tuyên bố sẽ không bỏ qua. Họ sẽ tiến hành điều tra và sau đó có thể là án phạt dành cho Marseille.

Liverpool đã đứng dậy sau cú vấp trước Fulham. Niềm vui sẽ càng tăng lên bởi họ có thể giành ngôi đầu bảng Premier League cuối tuần này khi Chelsea phải đối mặt với Arsenal còn Liverpool chỉ tiếp West Ham trên sân nhà. Nhưng ở Anfield vẫn còn một khoảng trống. Đó là chân sút Fernando Torres. Kể từ khi trở lại vào đầu tháng 11, Torres vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn. Tổng cộng là 5 trận, với 2 trong số đó là đánh chính. Không phải cơ hội không đến. Vấn đề là những cú sút của Torres thiếu chính xác đến kỳ lạ. Ở trận gặp Marseille, Torres còn dính chấn thương dây chằng và ngày hồi phục chưa được xác định.

Liverpool từng đặt kỳ vọng rất nhiều về cặp tiền đạo trong mơ Torres - Keane. Nhưng trong khi Torres im tiếng thì Keane vẫn quá vô duyên. Với phong độ yếu kém Robbie Keane lại bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận gặp Marseille. Có thể nói, Liverpool đang sống nhờ hơi thở của Gerrard. Nhưng tình trạng này kéo dài đến bao giờ?
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm