Gerrard - Cảm hứng trở lại

26/11/2008 12:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Liverpool đã chơi rất bế tắc trong trận hòa không bàn thắng với Fulham ở Premier League vào giữa tuần. Những ai chứng kiến trận đấu đó đều có thể dễ dàng cảm nhận được đội bóng áo đỏ nhớ tiền vệ đội trưởng Steven Gerarrd đến nhường nào. Tối nay, Gerrard sẽ trở lại, để mang cảm hứng quay về với màu áo đỏ.

Tiền vệ tuyển thủ Anh đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương cơ khiến anh phải vắng mặt trong 2 trận đấu vừa qua, 1 cho Liverpool và 1 cho ĐT Anh, để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón những vị khách đến từ bên kia eo biển Manche trong cuộc đọ sức mà các CĐV ở Anfield kỳ vọng sẽ chính thức đưa đội bóng của họ vào vòng đấu loại trực tiếp sớm một vòng.

Không thể vượt qua Fulham vào đúng ngày Chelsea cũng để mất điểm đã gây ra sự thất vọng lớn cho các CĐV áo đỏ. Họ có thể trách móc số phận phần nào khi những cơ hội của Liverpool thứ Bảy tuần trước đã không được các chân sút của Benitez tận dụng thành công, nhưng cũng phải thừa nhận rằng đội chủ nhà đã không tạo ra được một thế trận đủ áp đảo để mang về một thắng lợi chắc chắn mà nguyên nhân thì cũ rích: họ không có Gerrard trên sân.
 
Tối nay, Gerrard sẽ trở lại, để mang cảm hứng quay về với màu áo đỏ

Từ giờ tới tháng Năm, sẽ còn nhiều trận đấu như thế chờ đợi Liverpool phía trước và nếu muốn đạt đến mục tiêu tối thượng, họ cần phải học cách chiến thắng mà không có đội trưởng của mình. Nhưng tất nhiên, nếu có Gerrard thì vẫn tốt hơn nhiều, như trong trận gặp Marseille tối nay chẳng hạn. Ở lượt đi trên sân Velodrome, Liverpool để thủng lưới trước ở phút 23 sau pha làm bàn của Lorik Cana, nhưng chỉ 10 phút sau, cú đúp của Gerrard đã giúp đại diện nước Anh giành trọn ba điểm cực kỳ quan trọng khởi đầu cho một vòng bảng dễ dàng và ít chấn thương với Benitez.

Và đó không phải là lần đầu tiên tiền vệ đội trưởng của Liverpool chọc thủng lưới Marseille ở Velodrome. Tháng 11 năm ngoái, cũng trên đường tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League, CLB vùng Merseyside đã đè bẹp Marseille 4-0 ngay trên đất Pháp với những bàn thắng của Gerrard, Dirk Kuyt, Fernando Torres và Ryan Babel. Gerrard hẳn sẽ rất hài lòng nếu như mối lương duyên của anh với khung thành nạn nhân quen thuộc của mình tiếp tục vào tối hôm nay ở Anfield.

Sự trở lại của tiền vệ đội trưởng không chỉ tiếp thêm nguồn sức mạnh cho đội bóng áo đỏ hay giúp các đồng đội thêm tự tin vào chiến thắng, đó còn là điều kiện tiên quyết cho sự bùng nổ của chân sút số một CLB Torres. Việc vừa trở lại sau chấn thương có thể là một phần nguyên nhân khiến chân sút người TBN không chơi với 100% phong độ trong trận gặp Fulham, nhưng lý do chính vẫn là do Torres thiếu một người hỗ trợ ăn ý.

Sự phối hợp giữa anh và người đá cặp trong trận đấu đó, Robbie Keane, còn xa mới nhuần nhuyễn như với Gerrard. Benitez cũng đang ngóng trông sự trở lại của tuyển thủ Anh để bộ đôi này có thể tìm lại sự hòa hợp từng giúp họ ghi hơn 50 bàn cho Liverpool trong mùa trước, mùa giải đầu tiên của Torres tại Anfield.

Tóm lại, sự xuất hiện trở lại của Gerrard trên sân bóng không chỉ đơn thuần là việc Benitez có thêm một tiền vệ giỏi trên sân. Chính những phẩm chất không thể nhầm lẫn của một thủ lĩnh bẩm sinh, khả năng bao quát thế trận, sự e dè từ phía các đối thủ phải đối diện với một cầu thủ mà họ hiểu có thể làm được mọi chuyện cùng những bàn thắng quý như vàng đến vào những thời điểm khó khăn nhất đã khiến Gerrard trở thành một cầu thủ quá đặc biệt ở Anfield. Không thể thay thế, là lẽ đương nhiên, nhưng còn hơn thế nữa, Gerrard chính là Liverpool.
 
TRẦN TRỌNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm