Quan chức thuế giải oan cho Messi: Chuyện hài ở Tây Ban Nha

01/11/2013 07:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trước khi Lionel Messi cùng cha, ông Jorge, tham dự phiên tòa ở Gava (Barcelona), đã có những dự đoán về việc anh trắng án. Thông tin đó chẳng hề sai nhưng điều gây bất ngờ là cách Messi được chứng minh vô tội.

Có lẽ ngay cả tiền đạo Barcelona không nghĩ rằng anh lại được minh oan sớm và theo cách bất thường đến vậy.

Tòa chưa tuyên án, Messi đã vô tội

Câu chuyện xảy ra vào mùa Hè năm nay. Cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại và cha anh bị thuế vụ Tây Ban Nha sờ gáy. Họ bị cáo buộc thông qua một loạt những công ty ở Belize và Uruguay để tránh phải thanh toán khoản thuế khổng lồ từ việc bán bản quyền hình ảnh.

Ít ngày sau đó, Messi đạt được thỏa thuận với thuế vụ Tây Ban Nha. Anh sẽ chi trả toàn bộ khoản thuế còn thiếu cộng với lãi suất, đổi lại là toàn bộ thông tin phải được giữ kín. Mọi chuyện tưởng như đã êm xuôi và Messi có thể chuyên tâm phát triển sức sáng tạo trên hàng công của Barcelona lẫn khả năng kiếm tiền bên ngoài sân cỏ. 


Messi tươi cười rời tòa án Gava sau phiên xử đầu tiên hồi tháng 9

Nhưng rồi gió đổi chiều. Đất nước mà Messi đã đăng ký thẻ công dân từ năm 2005 bất ngờ đâm đơn tố cáo anh ra tòa. Tố cáo một cầu thủ tội trốn thuế là việc đang trở thành xu thế ở châu Âu, nơi cầu thủ và CLB tìm đến thiên đường thuế để tránh mất đi phần lớn trong thu nhập.

Cầu thủ cần tiền và châu Âu cũng cần tiền. Thuế vụ vì thế tìm đến giới cầu thủ. Tính riêng trong Hè qua, có hàng tá CLB tại Italy đã bị điều tra trong chiến dịch càn quét nạn trốn thuế của chính phủ. Năm ngoái, một số CLB tại Premier League cũng buộc phải chi trả hàng chục triệu USD tiền bồi hoàn thuế.

Messi, với thu nhập mỗi năm vào khoảng 41 triệu USD, rõ ràng là mục tiêu béo bở cho thuế vụ Tây Ban Nha.

Nhưng Tây Ban Nha không cần mỗi tiền của Messi mà nhiều hơn thế, để giải quyết cuộc khủng hoảng đã nhấn chìm nền kinh tế của quốc gia này hơn 4 năm qua. Đó là lý do họ đưa anh ra tòa. Xét xử Messi là hồi chuông không thể vang vọng hơn để răn đe những ai đã, đang và có ý định trốn thuế.

Thuế vụ Tây Ban Nha tự bôi xấu mình

31: Chiếu theo điều khoản 305 trong Luật của Tây Ban Nha, Messi có thể bị phạt tới 31 triệu USD và có thể ngồi tù trong 5 năm nếu bị tuyên có tội.

Mục đích của thuế quan Tây Ban Nha đã là rõ ràng nhưng cách làm của họ lại ngây thơ đến nỗi tự bôi xấu chính mình trước công luận.

Theo các nguồn tin ở Tây Ban Nha, ngày hôm qua, hai quan chức của thuế vụ nước này đã có mặt tại tòa án Gava để... bảo vệ cho Messi. Trước tòa án, hai người này khẳng định rằng Messi không hề tham gia vào việc quản lý bản quyền hình ảnh của mình.

Đáng nói ở chỗ hai quan chức đó chính là những người đã lập báo cáo cáo buộc kế hoạch trốn thuế tinh vi của tiền đạo Barca và một trong hai người từng tuyên bố “sẽ theo vụ việc tới cùng để đảm bảo một nền kinh tế sạch”.

Báo chí đã phân tích rất nhiều về khả năng trắng án của Messi khi anh nộp 6,6 triệu USD tiền bồi hoàn thuế.  Ông Jorge cũng cố gắng đưa con mình ra khỏi vụ việc khi đổ lỗi cho đội ngũ tư vấn tài chính. “Thằng bé là cầu thủ và chỉ vậy thôi. Nếu có lỗi thì nó thuộc về đội ngũ cố vấn tài chính của chúng tôi. Sai lầm của tôi là quá tin tưởng vào họ”.

Dẫu thế, chẳng ai nghĩ rằng thuế vụ Tây Ban Nha lại công khai thừa nhận sơ suất bằng cách minh oan cho Messi. Họ có thể để tòa án làm việc đó, hoặc ít ra sẽ chọn cách làm hay ho hơn. Dù sao, Messi sẽ vô tội. Phiên tòa nay sẽ tập trung vào ông Jorge và đội ngũ tư vấn tài chính của danh thủ người Argentina.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm