Tương lai của Gerardo Martino: Ngày chia tay Barca không còn xa

07/05/2014 15:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đích thân HLV Gerardo Martino thừa nhận ông không còn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Cùng lúc, BLĐ Barca gấp rút tìm HLV mới. Ngày chia tay của Martino không còn xa nữa.

Sau đúng một mùa giải, mối tình Barca – Martino dường như đã đến lúc kết thúc. Chia tay, đó sẽ là một sự giải thoát cho cả hai.

Martino không còn cơ hội

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Getafe ở Camp Nou vang lên, Gerardo Martino đã đứng lặng trên đường pitch một lúc lâu. Ở cuộc họp báo ngay sau đó, nhà cầm quân người Argentina thẳng thắn thừa nhận: “Có những lần, bạn sẽ không cần phải có thêm một cơ hội nữa và tôi không thấy mình cần phải có một cơ hội thứ hai. Bởi vì, tôi không xứng đáng với nó”.

Ông Martino đã không nghĩ rằng đúng 25 tiếng đồng hồ sau, Atletico lại thua 0-2 trước Levante và Real Madrid chỉ có 1 điểm trước Valencia. Kết quả khó lường ấy giúp cho Barca sống lại giấc mơ vô địch, dù quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ.

Nhưng ngay cả khi cánh cửa bảo vệ ngai vàng lại mở ra thì cơ hội tiếp tục gắn bó với Barca của ông Martino vẫn không còn. Như chính điều mà ông đã thừa nhận, Martino đến từ một thế giới khác và không thuộc về đội bóng xứ Catalunya.

Thực tế cũng chỉ ra Martino chưa đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng đặc biệt như Barca. Sau chuỗi chiến thắng ở đầu mùa bóng, càng đi sâu vào mùa giải, Barca càng lộ rõ những vấn đề. Quan trọng nhất là Martino đã không thay đổi được tình thế. Sự bất lực thể hiện rõ qua từng trận đấu, như cái cách họ bế tắc trước Atletico, hay để các đội bóng yếu hơn dễ dàng lấy đi điểm số.

Phong cách của Martino, một HLV theo trường phái hiện đại và có phần thực dụng, phù hợp với những đội bóng ưa lối chơi bóng dài thay vì lối đá bóng ngắn và uyển chuyển của Barca. Martino càng cố gắng áp dụng sự thực dụng vào Barca, ông càng thất bại. Như một hệ quả, đội bóng đi xuống, đánh mất tính hiệu quả của tiki-taka.

Ngày chia tay không còn xa

Ngay từ đầu, Barca đã cho thấy Martino chỉ đơn thuần là một phương án chữa cháy. Tito Vilanova, người mới qua đời ở tuổi 45, đã bất ngờ xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ở thời điểm bối rối, BLĐ Barca đã bất ngờ chọn Martino, một người Argentina chưa hề có kinh nghiệm cầm quân ở châu Âu. Khi ấy, truyền thông Tây Ban Nha còn tiết lộ rằng BLĐ Barca đã chọn Martino thông qua những tác động nhất định từ cha con Lionel Messi.

BLĐ Barca đã thấy được sai lầm trong quyết định lựa chọn vội vàng này. Thế nên, ngay khi mùa giải chưa kết thúc, họ muốn sửa sai càng sớm càng tốt. Chính hai tờ Mundodeportivo và Sport (hai tờ báo thân Barca) khẳng định Martino sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Họ còn tiết lộ các Giám đốc của Barca đã bắt đầu lên kế hoạch để tìm HLV mới cho đội bóng.

Có hai phương án được coi là khả thi cho Barca là Luis Enrique và Juergen Klopp, những người được đánh giá là phù hợp với triết lý bóng đá của Barca. Bên cạnh đó là những phương án khác, với Diego Simeone (Atletico Madrid) hay Ernesto Valverde (Athletic Bilbao).

Còn với Martino, sau một mùa bóng phiêu lưu cùng đội chủ sân Camp Nou, ông cũng đã hiểu được đó không phải là miền đất hứa cho một HLV người Argentina như ông.

Ra đi để tìm kiếm một thách thức mới dường như cũng là một sự giải thoát, cho cả Martino và Barca...

1: Kể từ khi tiki-taka nổi lên như một đặc sản của Barca từ mùa 2008-09, Martino là người nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Barca. Trước đó là Pep, Tito Vilanova và HLV tạm quyền Jordi Roura.

70,18%: Dẫn dắt Barca, Martino có 40 chiến thắng trong tổng số 57 trận, với tỷ lệ chiến thắng lên tới 70,18%.

4: Nếu rời Barca sau mùa giải này, ông Martino sẽ trở thành HLV thứ tư trong lịch sử phải ra đi sau đúng một mùa bóng. Trước đó là các trường hợp Richard Domby (1933-34), Franz Platko (1934-1935) và Sandro Puppo (1954-55).


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm