TCDK.SLNA: Bức tranh vẫn nhiều màu xám?

03/09/2008 09:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Kết thúc mùa 2008, trong khi một số đội đã lo rục rịch tuyển quân, tính kế hoạch mùa sau thì đội bóng xứ Nghệ đang ngổn ngang trăm mối lo. Từ lực lượng đến những vấn đề nội bộ, TCDK.SLNA vẫn chưa có những tín hiệu khả quan để làm lại khả dĩ hơn.

Với việc số cầu thủ thành danh như Công Vinh, Minh Đức đã muốn ra đi, số cầu thủ trẻ không phải ai cũng "chín sớm", lực lượng TCDK.SLNA vốn đã mỏng, thiếu chiều sâu mùa 2008 sẽ càng đối mặt với nhiều thách thức sắp tới nếu đội không có những thay đổi triệt để về mô hình hoạt động, hay trước mắt là cách nghĩ về chuyện chuyển nhượng.
 
Sông Lam hiện chỉ thấy xuất cầu thủ nội chứ chưa hề có chuyện nhập (trừ một số trường hợp các cầu thủ gốc Nghệ từ các đội khác về quê nhà đầu quân), trong khi đó các cầu thủ ngoại ở đội bóng này chỉ ở mức trung bình của giải. Chính ở mùa 2008, dù đã rất cố gắng, thậm chí chơi khá ấn tượng ở 2/3 quãng đường của lượt đi, nhưng TCDK.SLNA vẫn không đủ sức để bứt lên ở lượt về, cộng thêm những bất lợi khách quan (bị treo sân, trừ điểm) nên thầy trò ông Thịnh đã dễ dàng bị văng khỏi nửa trên bảng xếp hạng.
 
SLNA rối như tơ vò khi Công Vinh (phải) cũng đang muốn ra đi

Không hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 5. Ở mùa 2007, TCDL.SLNA đứng thứ 7 đã bị nhà tài trợ phạt 700 triệu đồng nên nay với vị trí thứ 9, đội bóng xứ Nghệ có thể sẽ đối mặt với mức phạt nặng hơn từ nhà tài trợ Tài chính Dầu khí. Tiền đã ít, lại (sắp) bị trừ khoản nọ khoản kia, quỹ tài chính của Sông Lam sẽ càng eo hẹp. Điều quan trọng hơn là hành trình ì ạch của con tàu Sông Lam và việc đội nhà liên tiếp có "sự cố" sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều cầu thủ, kể cả những người sắp đi và những người ở lại. Sự chán nản, thậm chí buông xuôi với tâm lý tập luyện thi đấu cho có lệ để trước sau gì cũng sẽ ra đi, sẽ là những lực cản khó gỡ của những người trong cuộc.

Người ta đã nói nhiều đến "bệnh" của TCDK.SLNA và nghe những người có trách nhiệm ở Sở VH-TT&DL Nghệ An, CLB hứa nhiều và "vẽ" ra nhiều dự định. Nhưng hiện tại, với con người, cơ chế, mục tiêu chưa có những định hướng cụ thể, đường đi của một Sông Lam "ốm yếu" vẫn ghập ghềnh mà chưa thấy lối ra.

Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm