B.Bình Dương : ‘Công thần” Trần Văn Đường trở lại ghế cũ

28/03/2011 06:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Cựu GĐĐH Trần Văn Đường đã từng gắn liền với những mùa giải thành công ở Becamex. Bình Dương. Kể từ ngày ông Đường rời đội bóng, Becamex Bình Dương vẫn lận đận ở cuộc đua tìm lại vinh quang xưa. Và trong cảnh “nước sôi lửa bỏng” ở B.BD, lãnh đạo của CLB đã phải mời ông Đường trở lại vị trí cũ.

* Một năm trước, ngày ra đi

Ngày 13/4/2010, sau trận thua 1 - 2 ở những phút cuối cùng trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy,  B.BD đã có những sự thay đổi về nhân sự khi HLV Mai Đức Chung bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương kiêm GĐĐH Trần Văn Đường cũng xin thôi không đảm chức vụ và xin điều chuyển qua làm công việc khác.

Người thay thế ông Đường ở chức vụ GĐĐH chính là Phó Tổng giám đốc Đoàn Văn Út. Ông Đường được chuyển về làm Tổng giám đốc của Becamex có trụ sở tại thành phố Vũng Tàu. Mỗi tuần ông đều về Bình Dương để thăm gia đình, bạn bè (nhà ông Đường ở ngay tại thị xã Thủ Dầu Một).

B.BD có dấu hiệu bất ổn và đội cần có sự điều chỉnh nhân sự ở cấp quản lý

Ông Đường nổi tiếng là người rất chu tất trong công việc, giao tiếp, đặc biệt là rất nghiêm khắc (nhân viên của Becamex.BD và các cầu thủ đều rất nể ông). Ông Đường sâu sát trong mọi việc khi làm GĐĐH B.BD, biết “cương, như” đúng lúc nên các hoạt động ở đội bóng ông đều giải quyết thích hợp để giúp nội bộ B.BD ổn định. Với các cầu thủ, nếu ai có “ý kiến”, hay “tung chiêu” , kể cả những trụ cột và công thần, thì ông sẽ gặp trực tiếp và bày tỏ quan điểm luôn: “Ai muốn đi, cứ việc nói với tôi, tôi sẽ cho đi ngay lập tức. Còn nếu muốn ở lại thì phải phục vụ vì lợi ích của đội bóng”.

* Phải mời “công thần” quay lại

Ông Đường ngày từ nhiệm công việc bóng banh ở Bình Dương lấy lý do sức khỏe. Nhưng một lần khi ngồi café, tán gẫu với người viết, ông đã nói: “Tôi sợ lắm rồi, về làm lại gì nữa. Tôi mà làm lại thì đầu bạc trắng luôn quá!”.

Đến nay đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Becamex, ông Nguyễn Văn Hùng đã gọi điện hay bày tỏ mong muốn ông Trần Văn Đường quay lại công việc cũ để chỉnh đốn, đưa đội bóng thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Dự tính của ông Nguyễn Văn Hùng là đưa ông Đường về ngay từ trước chuyến ra Bắc gặp Hà Nội ACB ở vòng 7 V-League Eximbank 2011. Trong một buổi đến xem đội tập, chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn đã gặp ông Đường và cho biết: “ Anh Hai (tức ông ông Nguyễn Văn Hùng) kêu chú về làm rồi nhé”. Ông Đường đáp lại: “Vậy làm thôi, biết sao giờ!”.

Sau trận thua mất mặt 1- 4 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại Gò Đậu, sáng 27/3, ông Hùng đã điện thoại cho chính cấp dưới và ông Đường đã nhận lời đồng ý quay lại với chức danh GĐĐH và tiếp sau này là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương.  

Trận đấu với Hà Nội.T&T vào ngày thứ 5 (31/3) là trận đầu tiên ông Trần Văn Đường tái xuất ở V-League sau gần 1 năm vắng bóng.

                                                       Việt Anh

Vụ “người của BTC sân Gò Đậu đánh khán giả: Ông Mai Ngọc Khoa xin lỗi
 
Sự việc ông Trưởng ban tổ chức sân Gò Đậu, Mai Ngọc Khoa lên khán đài A1 đôi co và đánh khán giả sau trận B.BD và SLNA ở vòng 8 V-League Eximbank 2011 vào chiều 26/3 đã khiến dư luận xôn xao.
 
Sáng 27/3, trong cuộc họp kỹ thuật để chuẩn bị cho trận đấu giữa TDC Bình Dương và TS Quảng Nam ở trận đấu muộn ở giải hạng Nhất Tôn Hoa Sen vào buổi chiều trên sân Gò Đậu, Giám sát trận đấu Trần Đắc Thành có nêu lên trường hợp vụ “đánh người” ở sân Gò Đậu chiều 26/3. Ông Thành đề nghị các cơ quan chức năng bảo vệ trận đấu, cũng như lực lượng công an và cơ động cần xử lý những trường hợp khán giả quá khích, có lời lẽ “khiếm nhã” theo hướng phải ngăn chặn ngay từ lúc họ phát ngôn để bảo vệ cho cầu thủ, cũng như các quan chức, không lặp lại trường hợp đáng tiếc như vừa rồi”.
 
Hiện lãnh đạo CLB B.BD đã làm kiểm điểm ông Khoa và khuyên ông không có những hành động tương tự.
 
“Nhân vật chính” Mai Ngọc Khoa đã cho biết: “Người khán giả ấy đã 4, 5 trận liên tiếp cứ thóa mạ các cầu thủ. Tôi đã không dằn được cơn nóng khi họ làm thế, công sức các cầu thủ bỏ ra họ có biết đâu. Nhưng tôi biết là mình đã làm sai. Nay cho tôi gửi lời xin lỗi đến ban lãnh đạo, người hâm mộ Bình Dương và mọi người đã chứng kiến hành động hôm đó của tôi”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm