Siêu Cúp QG: B.Bình Dương đè bẹp HN.ACB 4-0 với hattrick của Kesley

04/01/2009 17:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Ít ngày sau khi AFF Suzuki Cup kết thúc, bầu không khí bóng đá trong nước lại nóng lên với trận tranh Siêu Cúp QG giữa Hà Nội ACB với B. Bình Dương.
 
Không nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn, với lực lượng hùng hậu hơn hẳn đội khách HN.ACB, B.Bình Dương đã dồn lên tấn công và ép sân ngay từ đầu trong khi HN.ACB chủ động chơi phòng ngự số đông để hạn chế sức công phá của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Kiên cũng chỉ có thể cầm cự tới cuối hiệp 1. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đúng vào những giây cuối cùng của thời gian bù giờ ở hiệp 1, những nỗ lực hãm thành không mệt mỏi của B.Bình Dương cuối cùng cũng mang lại kết quả. Nhận đường chuyền thông minh và chính xác của Trường Giang, Philani xâm nhập vòng cấm rất nhanh và tâng bóng qua đầu thủ môn HN.ACB, đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0 sau giờ nghỉ.
 
Philani (phải) mở tỷ số cho B.Bình Dương trong trận tranh siêu cúp QG
 
Hiệp 2 trận đấu vẫn diễn ra với kịch bản như hiệp 1. B.Bình Dương tấn công còn HN.ACB phỏng ngự phản công. Trong thế trận chủ động đó, đội quân của HLV Vital đã dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 55. Từ cánh trái, Hoàng Vương tạt bóng như đặt để Kesley Alves đánh đầu vào góc xa khung thành HN.ACB. 2-0 cho B.Bình Dương và cả 2 bàn thắng của đội bóng áo Đỏ đều mang dấu ấn của các ngoại binh.
 
Ở hiệp 2, HN.ACB hầu như không tạo được pha bóng nguy hiểm nào về khung thành B.Bình Dương. Cơ hội tốt nhất của đội bóng áo Trắng đến ở phút 65 của hiệp 2 khi cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Hoài Nam phá bẫy việt vị thành công, nhưng lại dứt điểm không chính xác trong pha đối mặt với thủ môn B.Bình Dương.
 
Tỷ số trận đấu lẽ ra phải được nâng lên thành 3-0 cho B.Bình Dương ở phút 33 khi Kesley Alves một mình một bóng đối mặt với thủ môn Đức Thắng của HN.ACB nhưng pha dứt điểm vào góc gần của anh lại đi không chính xác dù anh có đầy đủ thời gian chỉnh "thước ngắm" của mình. Nhưng chỉ 2 phút sau, "số 7" của B.Bình Dương đã chuộc lỗi cho pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của anh bằng một pha dứt điểm chính xác vào góc gần khác sau tình huống phối hợp với cầu thủ vào sân thay người Đức Thiện.
 
Không dừng lại ở đó, tiền đạo số một của B.Bình Dương đã hoàn tất trận đấu của riêng anh bằng bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng áo Đỏ ở phút 43 bằng cú sút tuyệt đẹp bằng má trong chân phải, đưa bóng đi chạm mép trong cột dọc khung thành HN.ACB vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Đức Thắng. 4-0. Một chiến thắng dễ dàng cho B.Bình Dương và chiếc siêu cúp QG lần thứ 2 thuộc về họ. Đây là thất bại không tránh khỏi của HN.ACB khi "cánh én" duy nhất trong đội hình của họ, Thành Lương, quá đơn độc để mang đến "mùa Xuân" trước một B.Bình Dương với dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn.   
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm