Khi BLV vạ miệng: Andy Gray đã mất việc

27/01/2011 11:38 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Là một BLV nổi tiếng, nhưng Andy Gray vẫn bị hãng Sky Sports dứt khoát sa thải vì lỡ miệng chê bai nữ trợ lý Sian Massey, và nữ phó chủ tịch Karren Brady của West Ham khi micro đang ở chế độ bật. Người đồng nghiệp của ông, Richard Keys, thì như đang ngồi trên đống lửa.

Đó là cái giá phải trả cho những lời lẽ không thể chấp nhận của bộ đôi "bình loạn viên" này. Và người đầu tiên phải chia tay công việc là Andy Gray, cựu tiền đạo nổi tiếng của Scotland. Nhưng lý do thì không chỉ bởi đã lỡ miệng ở trận đấu này. Thực tế, Gray còn dính dáng ít nhất là 3 vụ scandal khác tại đài truyền hình.

Andy Gray đã bị sa thải- Ảnh Getty
Theo lời phóng viên Andy Burton thì ngay trrước trận Liverpool- Wolves diễn ra, phóng viên Andy Burton, Gray đã nhận xét về nữ trọng tài Massey là "không ổn". Nhưng chưa hết. Ngày hôm qua, trang web nổi tiếng You Tube đã đăng tải đoạn video quay cảnh Gray nói đùa thô tục giữa giờ nghỉ giải lao của một trận đấu. Cụ thể Gray đã nhờ một đồng nghiệp gắn micro trên áo của mình xuống... đũng quần. Sau đó những người còn lại trong phòng đều cười trừ, chỉ có Gray là thản nhiên như không. Đoạn phim ngắn ngủi chỉ khoảng 30 giây, nhưng khiến các khán giả của Sky Sports vô cùng tức giận với hành vi thiếu tôn trọng của BLV 55 tuổi này.

Andy Gray chưa chắc là BLV xuất sắc nhất, nhưng sự thật ông là người nổi tiếng nhất trong giới tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên vụ rắc rối mới nhất khiến giám đốc Barney Francis của Sky Sports quyết định loại bỏ một "cây đa, cây đề" của đài truyền hình. "Hợp đồng của Andy Gray vừa được chấm dứt sau những hành vi không thể chấp nhận được", ông khẳng định, "Sau khi cảnh báo, chúng tôi đã không một chút do dự trong việc sa thải khi biết thêm thông tin mới".

Người phát ngôn của Sky nói thêm: "Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bằng chứng mới đây đã được xác thực và nó diễn ra trong tháng 12 năm 2010". Hiện tại Gray đang nhờ luật sư giải quyết "hậu sự". Chắc chắn ông sẽ phải rất ân hận khi không còn nhìn thấy mức lương lên tới 7 con số hàng năm chỉ vì vài câu nói lỡ lời. Ông đã làm công việc của mình kể từ khi Premier League ra đời năm 1992 và cuối cùng nhận kết cục chua cay này.

Hà Dương

Họ đã nói gì?

* Trên đường piste trước trận Wolves - Liverpool

Burton: Hôm nay có một nữ trọng tài đấy.

Gray: Một trợ lý trọng tài là nữ?!

Burton: Trông cô ấy cũng được đấy chứ. Nhưng tớ không biết có nên tin tưởng không?

Gray: Không, chắc chắn là không rồi. A! Tôi có thể thấy cô ấy từ đây, trông chẳng ổn tí nào... (trước khi chửi thề và nói) Phụ nữ thì biết cái quái gì về luật việt vị.

* Sau pha bắt việt vị (chính xác) của Massey đối với Torres

Keys: Tốt hơn hết là ai đó nên xuống sân và giải thích cho cô ả về luật việt vị.

Gray: Cậu có thể tin nổi không? Phụ nữ thì biết cái quái gì về luật việt vị.

Keys: Tất nhiên là không rồi.

Gray: Thế tại sao lại có một nữ trọng tài.

Keys: Tôi đoán rồi sẽ có một ngày ai đó phát điên lên. Chắc giờ này Kenny (Dalglish) phải cố giữ bình tĩnh lắm.

Gray: Cô ta có vẻ ít hy vọng để tiếp tục công việc lắm.

* Và nói xấu về nữ phó chủ tịch của West Ham:

Keys: Cậu đọc mấy lời phàn nàn cho nữ giới ở báo sáng nay của Karren Brady chưa?

Gray: Rồi. Tha cho tôi đi, tình yêu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm