Cuộc đua vô địch: Man United có dẫn đầu bảng quá… 1 tuần?

28/09/2015 13:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Câu hỏi trên dĩ nhiên hơi bi quan với phong độ của Man United lúc này, nhưng thực tế, chẳng ai trao cúp vì họ giành được ngôi đầu bảng sau vòng 7.

“Hãy hỏi lại tôi vào tháng 5”, Louis van Gaal trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng liệu sau khi leo lên ngôi đầu bảng bằng cách hạ Sunderland 3-0, Man United vô địch nổi không. Ông Van Gaal nhắc lại việc Quỷ đỏ chỉ giành 13 điểm sau 11 trận năm ngoái, so với việc đã có 16 điểm sau 7 vòng đầu mùa này. Đó là tiến bộ. Họ trở lại ngôi đầu bảng lần đầu sau 110 tuần, kể từ mùa giải gần nhất mà Quỷ đỏ vô địch Premier League với Sir Alex Ferguson, mùa 2012-13.

Man City, Chelsea đã suy yếu

Họ thắng Livepool. Họ vượt qua Man City trên bảng xếp hạng. Wayne Rooney ghi bàn sau 1000 phút tịt ngòi. Anthony Martial chơi hay không thể tin nổi. Daley Blind, người mới mùa trước còn chơi tiền vệ, đã châm ngòi cho bàn thắng mở tỉ số trước Sunderland, bằng đường chuyền từ vị trí trung vệ. Juan Mata tỏa sáng. Mateo Darmian đá hậu trái tròn vai. David De Gea bắt xuất thần.

Đó là một hành trình dài, kể từ khi David Moyes từng dìm đội bóng này xuống vị trí thứ 7 trước khi bị sa thải. Tháng 9/2014, Man United thua Leicester 3-5 và tụt xuống thứ 12. Louis Van Gaal phải mất 16 tháng để đưa Man United trở lại vị trí quen thuộc của kẻ thống trị Premier League.

Quỷ đỏ lên đầu bảng ở vòng đấu kình địch Man City thảm bại Tottenham 1-4. Manuel Pellegrini lên tiếng lo ngại về thể lực của các trụ cột. Chelsea thì bị Newcastle cầm hòa 2-2 và Jose Mourinho khảng khái “đội bóng này tệ. tôi không phải phù thủy”. Chelsea mới giành 8 điểm sau 7 vòng, thành tích tệ nhất trong kỉ nguyên Roman Abramovich. Ở mùa giải 2007-08, khi Mourinho chỉ có 11 điểm sau 7 vòng đầu, ông đã bị thay bằng Avram Grant. Liverpool được kì vọng ở mùa này sau các bản hợp đồng lớn, nhưng họ đá tệ đến mức Brendan Rodgers đang trong trạng thái có thể mất ghế bất cứ lúc nào.

Trong số tất cả các đội bóng lớn, chỉ Arsenal có phong độ cao. Pháo thủ hạ Leicester 5-2 bằng một hat-trick của Alexis Sanchez, trở lại danh sách ứng viên đua vô địch.

Man United đua với… Man United

Nhưng Arsenal thật ra không phải đối thủ đáng ngại trong các cuộc đua vô địch. Đội bóng của Wenger là kẻ thách thức mang tính thời điểm, không đủ chiều sâu đội hình để cạnh tranh chức vô địch. Hàng tiền đạo của họ mỏng manh. Liên tiếp 10 mùa giải, họ chỉ quanh quẩn ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4. Lần gần nhất Arsenal vào Top 2 là mùa giải 2004-05, mùa đầu tiên Jose Mourinho biến Chelsea thành 1 thế lực, còn Man United của Sir Alex đang thay máu.

7 vòng đầu của Premier League mùa này cho thấy Premier League 2015-16 có thể cân bằng nhất từ trước đến nay. Chelsea và Man City, các đội vô địch 2 mùa gần nhất, gặp các vấn đề về động lực. Chelsea gần như không làm mới, ngoài sự bổ sung Falcao cho hàng tiền đạo, Pedro Rodriguez cho hàng công, Papy Djilobodji và Baba Rahman ở hàng thủ, cùng thủ môn Begovic (thật ra thay Petr Cech làm thủ môn số 2). Man City đá vẫn rất nhuần nhuyễn, nhưng gặp một số vấn đề thể lực của các cựu binh David Silva (29 tuổi), Yaya Toure (32), Vincent Kompany (29), Pablo Zabaleta (30). Các tân binh Kevin De Bruyne, Nicolas Otamendi, Raheem Sterling đều chơi tốt, nhưng họ có gánh được tập thể đã khá rệu rã của Pellegrini hay không?

Ngôi đầu bảng vì thế sẽ thuộc về Man United, chừng nào họ tự mình củng cố sức mạnh của mình. Sự thận trọng của ông Van Gaal là rất cần thiết, bởi sự tỏa sáng của Depay (21 tuổi), Martial (19) nhiều khả năng không mang tính lâu dài, với độ tuổi còn quá trẻ của họ. Hàng thủ Man United vẫn còn nhiều vấn đề. Marcos Rojo và Luke Shaw chấn thương khiến Darmian phải trám vào cánh  trái. Man United đang theo đuổi Morgan Fox 22 tuổi của Charlton. Blind cùng Smalling đôi khi phối hợp không ăn ý, ví dụ trong trận thắng Southampton.

Ngôi đầu bảng của Man United có thể mất ngay vào tay Man City vòng tới, nếu họ không thắng Arsenal. Nhưng kể cả như vậy, đó cũng không phải thảm họa và không quá bất ngờ. Man United phải tự hoàn thiện họ qua từng trận đấu. Giữ ngôi đầu trong bao lâu không quan trọng bằng việc sở hữu nó sau vòng 38.

110 Trải qua đúng 110 tuần, từ thời đại Sir Alex, Man United mới trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Đây là lần đầu tiên trong triều đại của một HLV không phải người Vương quốc Anh hoặc Ireland, Quỷ đỏ dẫn đầu bảng giải VĐQG Anh.

171 Với bàn thắng trước Sunderland, Wayne Rooney đã có bàn thứ 171 cho Man United tại Premier League. Anh sánh ngang huyền thoại Denis Law trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhất lịch sử đội bóng.

2012-13 Trước khi Man City và Chelsea giành 2 chức vô địch Premier League liên tiếp, đội gần nhất đăng quang chính là Man United.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm