Gareth Bale: Tôi muốn là một ...Messi thứ hai

01/04/2011 13:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tiền vệ cánh của Tottenham tin rằng một ngày nào đó anh sẽ được sánh ngang với hai tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Vào giữa tuần tới, Tottenham sẽ có chuyến làm khách ở Bernabeu trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Ở thời điểm này, Gareth Bale đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương mà anh được phát hiện trong quãng thời gian tập trung cùng ĐT xứ Wales. Nếu Bale kịp bình phục, anh sẽ có cơ hội để đối mặt với Cristiano Ronaldo, ngôi sao sáng nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bale (phải) muốn sánh ngang với Messi hay Ronaldo - Ảnh Getty

Trước trận đánh lớn này, tiền vệ người xứ Wales tin rằng một ngày nào đó anh sẽ đạt đẳng cấp của Messi và Ronaldo, hai cầu thủ sáng giá của bóng đá thế giới hiện nay. "Đây có thể là quãng thời gian tốt nhất mà tôi từng có nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Hiện tôi vẫn đang chăm chỉ tập luyện, nỗ lực trong từng trận đấu để chứng tỏ mình. Vẫn còn rất nhiều thứ để học nhưng điều quan trọng là tôi vẫn còn trẻ. Bất cứ ai cũng muốn đạt tới tầm của Messi hay Ronaldo", tờ The Sun (Anh) dẫn lời của Bale.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Bale đã ghi được 12 bàn (trên tất cả các mặt trận) cho Tottenham. Mới đây, HLV Harry Redknapp của Spurs khẳng định rằng Bale đang phải chịu quá nhiều những áp lực nhưng tuyển thủ xứ Wales cho rằng đó chỉ là một động lực để anh có thể phát triển.

"Tôi luôn luôn tin vào điều mình có thể làm. Tôi chỉ cần được trao cơ hội trong những trận đấu hàng tuần ở Tottenham. Nếu có cơ hội đó, tôi sẽ chứng minh được giá trị của mình. Tôi không nhận thấy sức nặng của sự kì vọng, nó chỉ là một phần động lực giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Thời gian sẽ mang tới cho bạn sự trưởng thành nhất là khi bạn có thời gian để chứng tỏ mình", Bale nói thêm.

Liên quan đến lực lượng của Tottenham trước trận đấu quan trọng với Real Madrid, tiền vệ Aaron Lennon khẳng định anh đã kịp hồi phục chấn thương dây chằng, nhưng vấn đề khiến HLV Harry Redknapp đau đầu nhất lại chính là hàng thủ. "Chúng tôi bắt đầu mùa giải với 6 trung vệ và hiện chỉ còn đúng 2 người. King cần một phẫu thuật ở chấn thương háng. Woodgate dính chấn thương bắp cơ, Younes Kabou gặp vấn đề ở cơ đùi trong khi Gallas vừa phải tiến hành chụp X-quang đầu gối. Hiện tại, Tottenham chỉ còn 2 trung vệ lành lặn là Dawson và Bassong", Redknapp lo lắng cho biết.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm