Mất đặc quyền, Real còn đủ sức mua Bale?

08/08/2013 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Barcelona có thể sẽ sớm bị Ủy ban châu Âu (EC) buộc từ bỏ đặc quyền đặc lợi của họ - thuộc sở hữu và được điều hành bởi các thành viên (socios) từ khi thành lập cho đến nay.

Nếu vậy, Real và Barca sẽ mất đi những lợi thế quan trọng, vốn giúp họ thống trị bóng đá Tây Ban Nha và thành công ở đấu trường châu lục.

“Văn hóa thành viên”

Đầu năm nay, bản danh sách được công bố bởi hãng kiểm toán danh tiếng Deloitte cho biết Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng chiếm vị trí cao nhất trong “cuộc chiến tiền bạc” của các CLB hàng đầu châu Âu. Sự giàu có của 2 đội bóng này nhờ vào cái gọi là “văn hóa thành viên”.

Real Madrid và Barcelona đều có khoảng 250.000 thành viên trong cơ cấu tổ chức và nó hình thành nên chiếc mặt nạ tạo ra sự bất bình đẳng trong nền bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung. Cơ cấu sở hữu khác biệt này giúp họ hưởng lợi thế về thuế và các chính sách kinh tế liên quan so với các đối thủ khác tại Premier League, Serie A hay Bundesliga - nơi các đội bóng được điều hành bởi những ông chủ riêng biệt và hoạt động như một doanh nghiệp. 

Bị tước đặc quyền đặc lợi, Real có thể mua Bale?

Năm 1990, Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết, rằng tất cả các CLB, trừ Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao và Osasuna, buộc phải hoạt động dưới hình thức một Công ty trách nhiệm hữu hạn (SAD). Việc miễn nhiễm tạo ra cái mác hoạt động theo kiểu phi lợi nhuận cho 4 CLB này trong nền kinh tế Tây Ban Nha, qua đó mang lại lợi thế đáng kể về thuế (không đóng mức thuế suất như doanh nghiệp) cũng như bất động sản và các lĩnh vực khác.

Vấn đề đặc quyền đặc lợi của Real Madrid và Barcelona cũng được thể hiện qua cung cách làm việc của Văn phòng cạnh tranh của EC, được điều hành bởi quan chức người Tây Ban Nha Joaquin Almunia. Ông Almunia đã không giấu diếm sự thật rằng mình là một fan hâm mộ của Bilbao, một trong bốn CLB được Chính phủ Tây Ban Nha miễn nhiễm SAD.

Thanh tra vào cuộc

Hồi tháng 4 vừa qua, Văn phòng cạnh tranh của EC đang trong quá trình thực hiện cuộc điều tra sau khi nghi ngờ Hội đồng thành phố Madrid đã viện trợ cho đội chủ sân Bernabeu bất hợp pháp, liên quan tới lô đất đang được đội bóng này sử dụng để xây dựng một tổ hợp thể thao, khách sạn, trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, kể từ khi nhận được khiếu nại đầu tiên vào tháng 11 năm 2009, cho đến nay đã là 4 năm, Văn phòng cạnh tranh vẫn trì hoãn việc đưa ra kết luận dù thời hạn chỉ là 1 năm. Cung cách làm việc của ông Joaquin Almunia và các cộng sự mâu thuẫn hoàn toàn với điều 87 của EC về “Chính sách kiểm soát trợ cấp nhà nước đối với doanh nghiệp”, quy định rõ ràng rằng các cơ quan nhà nước không được hỗ trợ bất hợp pháp cho các doanh nghiệp bởi như thế “sẽ làm sai lệch quan hệ cạnh tranh và đi ngược lại với thị trường”. Trong cuộc họp năm ngoái, Joaquin Almunia cũng đồng thuận với Chủ tịch UEFA Michel Platini về vấn đề này và đưa ra tuyên bố chung.

Sự chậm trễ này khiến Thanh tra châu Âu phải can thiệp. Cơ quan có trụ sở tại Strasbourg là một quan tòa độc lập với quyền lực của các tổ chức châu Âu. Trong bức thư gửi tới ông Jose Manuel Barroso ngày 30 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Thanh tra đã thúc giục họ cần phải sớm đưa ra quyết định nhưng cuối cùng không được đáp ứng.

Văn phòng cạnh tranh sau đó đã bị chỉ trích vì không tuân thủ thời hạn trong vụ khiếu nại nhằm vào Real Madrid và Barcelona. Phía Thanh tra châu Âu cho biết họ “không bị thuyết phục bởi bất kỳ lời giải thích của Văn phòng cạnh tranh để biện minh cho sự chậm trễ của mình trong việc ban bố một quyết định”.

Trước sự can thiệp của Thanh tra châu Âu, Văn phòng cạnh tranh buộc phải tiến hành gấp một cuộc điều tra thứ 2 nhằm vào Real Madrid và Barcelona. Cuộc điều tra này tiến hành trong bối cảnh Real chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới với thương vụ Gareth Bale cũng như UEFA tiến hành giai đoạn giám sát đầu tiên theo quy định của luật công bằng tài chính (FFP).

Thế nên, việc Real bỏ ra số tiền lớn mua ngôi sao chạy cánh của Tottenham, chắc chắn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban châu Âu. HLV Arsene Wenger nghe thế chắc cũng nhẹ nhõm phần nào. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông mô tả nỗ lực chiêu mộ Bale của Real (được cho sẽ vượt qua mức giá mua C.Ronaldo năm 2009) là “trò đùa của FFP”.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm