Joe Hart thở phào vì Bale chấn thương trước trận Anh gặp xứ Wales

25/03/2011 17:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -  Thủ môn của ĐT Anh cho rằng với chấn thương của Gareth Bale, thách thức cho "Tam sư" trong chuyến làm khách ở sân Thiên niên kỷ đã được giảm đi đáng kể.

ĐT xứ Wales chưa thắng trận nào ở chiến dịch vòng loại EURO 2012 nhưng trong đội hình của HLV trẻ Gary Speed có những ngôi sao lớn như trường hợp của Garerth Bale, cầu thủ đang chơi cho CLB Tottenham. Tiền vệ này đang trình diễn một phong độ ấn tượng khi đóng góp lớn vào thành tích giúp Tottenham bay cao ở Champions League mùa bóng năm nay (hiện đã lọt tới tứ kết). Do đó, đa phần giới chuyên môn đều đánh giá Bale là mối nguy hiểm lớn nhất cho chuyến hành quân của tuyển Anh tới xứ Wales lần này.

Hart mừng thầm vì Bale không thể ra sân - Ảnh Getty

Tin vui cho "Tam sư" là Bale đã gặp một chấn thương và xin rút lui khỏi trận đấu ngày 26/3 tới đây. Chính điều này đã khiến cho một số các cầu thủ Anh, cụ thể là thủ môn Joe Hart cảm thấy "mừng thầm". "Tin Bale chấn thương thực sự tốt đối với chúng tôi. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Không ai muốn Bale chấn thương và tôi chắc chắn rằng xứ Wales đã có phương án để thay thế anh ấy. Tuy nhiên, việc mất Bale sẽ vẫn là một tổn thất lớn cho họ", tờ Telegraph dẫn lời của thủ môn đang bắt cho Manchester City.

Theo tờ Telegraph, việc Bale bị chấn thương sẽ không khiến cho HLV Fabio Capello thay đổi ý đồ chiến thuật, cũng như sự lựa chọn về nhân sự cho ĐT Anh. Điều đó có nghĩa tiền vệ Aaron Lennon sẽ được sử dụng thay vì Capello sẽ phải chọn một tiền vệ có khả năng phòng ngự để có thể theo kèm Bale như một số đề xuất trước đó.

Trong khi đó, HLV Gary Speed đã tỏ ra tiếc nuối vì không thể điền tên của Bale vào phút chót vì chấn thương. Dẫu vậy, ông đã tiết lộ lý do cho phép cầu thủ này được rút lui là không muốn ảnh hưởng đến những kế hoạch cho tương lai bởi lo ngại nếu để Bale ra sân trong trận đấu này, xứ Wales sẽ có thể mất Bale tới 3 năm rưỡi (theo chẩn đoán của các bác sĩ) trong trường hợp anh tái phát chấn thương. "Tôi thà mất Bale trong 3 ngày rưỡi còn hơn mất cậu ấy trong vòng 3 năm rưỡi. Nếu xứ Wales muốn đạt được một mục đích gì đó, chúng tôi buộc phải chấp nhận những tổn thất trước mắt này", Gary Speed nói trên Telegraph.

Liên quan đến nhân sự của ĐT Anh, hiện tại HLV Capello vẫn chưa thể xác định sẽ chọn ai đá cặp với Jack Wilshere, cầu thủ mà ông rất tin tưởng ở lần tập trung này. Tiền vệ của Arsenal mới 19 tuổi nhưng đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trong màu áo "Pháo thủ". Chính nhờ sự thăng tiến vượt bậc, Wilshere đã được đánh giá khá cao. Trong trận giao hữu giữa Anh và Đan Mạch hồi tháng Hai vừa qua, anh đã được HLV Capello xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhờ màn trình diễn khá ấn tượng đó, Wilshere gần như chắc chắn sẽ được Capello tiếp tục xếp đá chính trước ĐT xứ Wales.

Vấn đề còn lại của Capello là sẽ phải chọn ai là người đá cặp với Wilshere ở trung tâm hàng tiền vệ. Hiện tại, có 3 cái tên đang được Capello xét đến là Frank Lampard, Barry và Parker. Trong số 3 tiền vệ này thì Lampard và Barry thường xuyên được Capello tin dùng. Nhưng do cả Lampard lẫn Wilshere đều có lối chơi khá giống nhau nên nếu xếp hai cầu thủ này đá cạnh nhau nhiều khả năng sẽ có hiện tượng "dẫm chân" nhau. Chính điều này đã khiến cho Lampard lo ngại về khả năng anh sẽ không còn được ra sân đá chính.

Ngoài ra, có một phương án khác là Lampard có thể được đẩy ra đá cánh như trường hợp của tiền vệ Steven Gerrard, người đang phải dưỡng thương và không thể góp mặt ở lần tập trung này. Tuy nhiên, ở vị trí tiền vệ cánh, hai cái tên được Capello tin tưởng cao lại là Aaron Lennon (cánh phải) và James Milner (cánh trái).

Có một điều cần phải lưu ý là ở trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương, Lampard đã đeo băng thủ quân của "Tam sư" khi đội bóng của Fabio Capello có chiến thắng trước Đan Mạch trong trận giao hữu hồi tháng trước. Do vậy, nếu Capello để Lampard đá dự bị trong trận gặp xứ Wales, chiến lược gia người Italia sẽ phải tìm cho đội bóng một đội phó khác. Theo gợi ý của tờ The Sun (Anh), những cái tên có thể thay thế là Ashley Cole và Wayne Rooney.

Nhật Quang (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm