Chelsea ngược dòng trước Spurs: Trọng tài tiếp tay cho Chelsea

02/05/2011 12:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Công bằng mà nói, chiến thắng của Chelsea trước Tottenham không thực sự mang tính thuyết phục, nhưng dù sao thì nhà ĐKVĐ vẫn kịp nhen nhóm tia hy vọng cho một cuộc lật đổ. Còn sống, còn hy vọng...

Món quà của Gomes và trọng tài

Thủ thành người Brazil đã phản đối dữ dội sau bàn thua ấy, anh cho rằng toàn bộ trái bóng chưa đi hết vạch vôi. Cho dù pha chiếu chậm cho thấy điều đó là đúng, thì gã hề trên sân chỉ có một: Gomes. Thật khó tin rằng một thủ môn giàu kinh nghiệm, bắt bóng bao năm tháng, lại có pha "đẻ trứng" ngu ngốc đến thế sau cú sút xa không có gì là nguy hiểm của Lampard.

Cầu thủ Tottenham phản đối quyết định của trọng tài trong trận thua Chelsea 1-2-Ảnh Getty

Nhưng thực ra, nếu những trò lố như thế xảy ra với Gomes thì cũng không nhiều người ngạc nhiên, bởi gần đây nhất, anh từng để vuột bóng cực kỳ ngớ ngẩn sau cú sút của Ronaldo, khiến Tottenham rời Champions League trong hổ thẹn. Và trước đó là vô khối những bàn thua ngờ nghệch tương tự. Sự thiếu tập trung  của Gomes chính là điểm yếu lớn nhất của Tottenham, và khiến họ chưa bao giờ được coi là một đội bóng mạnh về phòng ngự cả. Ở Stamford Bridge, sai lầm cá nhân ấy đã khiến cho những nỗ lực của đội khách đổ sông đổ bể. Trước đó, Spurs thậm chí còn nghĩ đến 3 điểm sau khi Sandro làm câm lặng 4 vạn khán giả bằng một cú sút xa không thể cản phá ở phút 15.

Món quà của Gomes chưa chắc đã trở thành một bàn thắng nếu không có sự trợ giúp từ phía trọng tài Mike Cairns, người đã phất cờ công nhận bàn thắng, dù ông đứng ở một góc quay không thực sự lý tưởng để khẳng định trái bóng đã đi hẳn qua vạch vôi hay chưa. Bàn thua quyết định ở phút 89 cũng lại là một tình huống gây tranh cãi bởi sau cú sút lỗi của Drogba, Kalou đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Quá thất vọng bởi trận thua oan ức này, HLV Harry Redknapp đã tuyên bố "trọng tài đã cướp  trắng của chúng tôi 30 triệu bảng. Quả thật, thất bại này khiến Spurs lỡ cơ hội bám sát Man City, thậm chí họ còn bị đội thứ 6 Liverpool cân bằng về mặt điểm số.

Vẫn đau đầu với Torres - Drogba

Đó là điều đã được khuyến cáo trước trận đấu này, nhưng Ancelotti bất chấp. Ông vẫn quyết định bố trí Torres và Drogba cùng xuất phát trên hàng tấn công, và hy vọng chân sút người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nổ súng sau khi đã thông nòng ở vòng đấu trước. Mặc dù không cứng nhắc đến nỗi bê nguyên sơ đồ hai tiền đạo, nhưng việc cố ép cả hai chân sút ấy vào sơ đồ 4-3-3 đã khiến Chelsea trải qua một khoảng thời gian bế tắc và khá rời rạc.

Quả thật, với cách bố trí ấy, Drogba đã phải dạt sang cánh phải để Torres đá cắm, còn cánh trái vẫn là Malouda. Nhưng đó là một sự hoang phí bởi chân sút vốn không phải một chuyên gia chạy cánh. Phải đến khi Anelka và Kalou được tung vào sân, cỗ máy ấy mới lại vận hành trơn tru hơn, vì khả năng di chuyển rộng ra ngoài biên của Kalou giúp Chelsea tạo được nhiều khoảng trống hơn. Drogba được giữ lại hết trận và đó là một quyết định hợp lý, mặc dù vậy, Ancelotti vẫn cố vỗ về Torres khi phát biểu rằng "Drogba không phải sự lựa chọn số một của tôi. Tôi thay cậu ấy ra chỉ vì  muốn tăng cường sức mạnh trong vòng cấm địa".

Cũng phải nói thêm rằng ở trận đấu vừa rồi, Chelsea đã có nhiều lúc gặp khó khăn trước hàng phòng thủ Spurs bởi các cầu thủ tấn công bên cánh của họ ít khi nhận được sự hỗ trợ từ phía hai hậu vệ biên. Thực tế, cả Ashley Cole và Ivanovic đều phải khá vất vả trong phòng ngự biên khi đối thủ của họ là những cầu thủ chạy cánh nhanh như sóc và giàu kỹ thuật, Aaron Lennon và Gareth Bale, nên hiếm có thời gian tham gia tấn công.

Dù sao thì chiến thắng mới là quan trọng nhất với Chelsea ở thời điểm này. Chiến thắng của họ trước Spurs cùng việc M.U gục ngã trước Arsenal tối qua khiến cuộc đua vô địch lại nóng hơn bao giờ hết. Khoảng cách chỉ còn là 3 điểm, trong khi trước mắt Chelsea sẽ là trận đối đầu trực tiếp với M.U. Ngày 8/5 tới, địa điểm: Old Trafford...

Harry Redknapp: Cần phải áp dụng công nghệ

Rất thất vọng vì trận thua oan ức với hai bàn thua gây tranh cãi, HLV Harry Redknapp than vãn "Chúng tôi đã chơi hay rất hay trong hiệp một. Bàn thắng mang lại một sự thoải mái thực sự, nhưng hai quyết định sai lầm đã hại chúng tôi. Làm sao bạn có thể nhìn rõ được tình huống ấy, khi cách khung thành 17 mét? Nếu đã không nhìn rõ thì không thể đưa ra quyết định". Redknapp đang nhắc đến bàn gỡ hòa 1-1 khi cú sút của Lampard, cháu trai ông, lọt háng Gomes và bay vào lưới. Thủ môn này nhoài người lại với bóng ra, và pha chiếu chậm cho thấy bóng chưa qua hết vạch vôi, nhưng trợ lý Mike Cairns đã công nhận bàn thắng ấy. Theo Redknapp thì Premier League nên áp dụng công nghệ trong những tình huống tương tự.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm