Văn hoá

Gặp kỳ nhân “Thủ ấn họa” Bình Ngô đại cáo

15/09/2010 13:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong chuyến “Bắc hành” lần này để dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, họa sĩ Võ Trịnh Biện đã dừng lại ở Quảng Ngãi để trưng bày bộ sách Bình Ngô đại cáo “khổng lồ” của anh. Bộ sách gồm 160 trang giấy Crô-ky, khổ rộng 0,9 mét x 1,6 mét, dày 0,25 mét, nặng xấp xỉ 300 kg được thể hiện bằng “Thủ ấn họa” (vẽ chữ bằng ngón tay trỏ).

Nhà thư pháp Võ Trịnh Biện cho hay: Bộ sách Bình Ngô đại cáo của anh được chép nguyên văn từ sách Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim tái bản năm 2004. Điều đặc biệt nhất là “áng thiên cổ hùng văn” này được nhà thư pháp đưa vào bộ “sách khủng” của mình được thể hiện theo lối thư pháp chữ Hán ba chiều trên nền giấy Crô-ky, mỗi trang là một câu trong bài Bình Ngô đại cáo.

Hơn 1 năm thể hiện áng “thiên cổ hùng văn”

Để hoàn thành tác phẩm công phu này anh đã phải bỏ ra hơn 1 năm trời, đến cuối tháng 7 vừa qua mới xong toàn bộ cuốn sách. Cái khó trong quá trình thể hiện Bình Ngô đại cáo trong cuốn sách này không phải là “chép lại” cho đúng với nội dung bằng chữ Hán, mà là làm sao để phả vào đó sự tinh tế của nghệ thuật thư pháp, để mỗi con chữ thực sự có “hồn vía” như giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm và tấm lòng tri ân của hậu thế đối với bậc tiền nhân.


Nhà thư pháp Võ Trịnh Biện giới thiệu sách Bình Ngô đại cáo
Nhà thư pháp cho hay, sở dĩ anh chọn Bình Ngô đại cáo để thể hiện trong cuốn sách “kỷ lục” này là vì, Bình Ngô là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam nhưng chưa một ai chép lại theo hình thức này. Đây là bản Tuyên ngôn độc lập mà tư tưởng nhân nghĩa cũng như tính pháp lý về chủ quyền quốc gia xuyên suốt tác phẩm. Những gì mà Nguyễn Trãi gửi gắm trong Bình Ngô đại cáo đã gần 600 năm qua mà vẫn còn thời sự cho đến hôm nay.

Một điểm khác biệt nữa là “cấu trúc” của từng chữ được dùng chất liệu cách điệu từ thân cây trúc, một loài cây mà cha ông ta xưa vẫn dùng để viết chữ lên đó thay cho giấy. Dù là “thân trúc” nhưng từng con chữ hiện lên thì thật mềm mại.

Ý tưởng đã có, chất liệu đã định, cứ mỗi ngày anh vẽ một trang giấy. Thế nhưng, sau một đêm suy tư, sáng hôm sau anh lại xé bỏ đi và “bò” ra viết lại trang khác. Cứ thế, sau 2 lần bản thảo trật trầy đầu ngón tay và hơn một năm lao động miệt mài. Tác phẩm Bình Ngô đại cáo vẽ bằng ngón tay trỏ của anh được trưng bày tại TP.HCM, Quảng Ngãi rồi sau đó chuyển ra Hà Nội triển lãm từ ngày 4 - 14/10/ 2010 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó anh tặng cho Bảo tàng Hà Nội.

Ngàn bức vẽ “thủ ấn họa”

Võ Trịnh Biện tuổi con rắn - Ất Tỵ- 1965 quê ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Anh bảo, tuổi con rắn nên mình phải liên tục “trườn” mãi thì mới đến đích.

Có lẽ do máu “xê dịch” trong người nên đang học năm thứ 2 Khoa Ngữ văn Đại học Đà Lạt, Võ Trịnh Biện “xếp bút nghiên” lao vào cuộc sống để tìm cái đẹp cho riêng mình. Anh từng xin vào các nhà hàng nổi tiếng ở Đà Lạt để làm bồi bàn. “Lúc này, làm là để xem họ buôn bán thế nào, nấu nướng ra sao, cách thức đưa đón khách... để học kinh nghiệm. Có điều, làm thì làm vậy nhưng trong túi mình lúc nào cũng có sách, vở bằng tiếng Nhật và tiếng Hoa” - anh tâm sự.


Nhà thư pháp Võ Trịnh Biện biểu diễn “Thủ ấn họa”
Tác phẩm Bình Ngô đại cáo vẽ bằng ngón tay trỏ sẽ được triển lãm từ ngày 4-14/10/2010 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó anh tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Cách học này đã đưa Biện đến một thành công: đó là đến nay anh đã nói, viết thành thạo 3 ngoại ngữ gồm Anh ngữ, Nhật ngữ và Hoa ngữ. Ngày thì Biện làm nhà hàng, tự học ngoại ngữ, đêm thì nằm trong gác trọ và mày mò tập vẽ. Ban đầu Biện cũng dùng cọ và các phương tiện như thiên hạ để vẽ, nhưng sau nhiều cách thử, anh không tìm thấy cảm hứng... Cho đến một ngày, Biện thử đầu ngón tay trỏ của mình vẽ tranh. Không ngờ, càng vẽ càng hứng thú, càng thấy say mê và những tác phẩm của anh dụng công bằng ngón trỏ vẽ ra có hồn hơn, được người thưởng lãm ưu thích hơn. Và anh đặt là “Thủ ấn họa”.

Đến nay, Biện đã vẽ được hơn 1.000 bức tranh sơn mài bằng đầu ngón tay. “Tiếng lành đồn xa”, năm 2004, Biện được mời đi Hồng Kông triển lãm tranh vẽ bằng tay. Trước những người yêu mến hội họa, chàng trai xứ Quảng Võ Trịnh Biện đã biểu diễn vẽ tranh bằng ngón tay, được người sở tại và báo chí nước ngoài tán dương. Sau đó, vào năm 2006, người Australia lại tiếp tục mời anh triển lãm tranh trên miền đất này.

Thế nhưng, không chỉ có những lần ấy, mà với hơn 1.000 bức tranh hiện nay, Võ Trịnh Biện đã triển lãm 13 lần trong và ngoài nước, tranh anh đã đi khắp nơi trên thế giới. Trong đó có một lần vào tháng 11/2009, anh triển lãm và bán tranh để quyên góp ủng hộ người dân quê mình bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9.

Tôi hỏi anh, có phải chăng ngoài những giá trị nghệ thuật, anh tính lập một kỷ lục Guinness quốc gia và thế giới. Thế nhưng Võ Trịnh Biện lắc đầu. Anh bảo, tác phẩm của anh sáng tạo ra không phải là để giành Guinness kỷ lục người vẽ bằng ngón tay với cuốn sách lớn nhất, dù hội đồng quốc gia và thế giới đã gửi hồ sơ cho anh.

“Mình chỉ mong muốn qua tác phẩm này mình góp một phần nhỏ đến với bạn bè thế giới về tính nhân nghĩa và lòng yêu nước đã làm nên cốt cách con người Việt Nam” - anh tâm sự.

Đoàn Hữu Trung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm