Arsenal tái ngộ Barca: Ghét của nào trời trao của ấy

15/12/2015 07:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona là đội bóng mà Arsenal không muốn gặp ở vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng “ghét của nào trời trao của ấy”, một lần nữa, đội bóng thủ đô London gặp đối thủ mà họ muốn tránh mặt nhất.

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, Flamini nói rằng, Arsenal chỉ ngại Barcelona và đủ khả năng để “cân” được tất cả các đối thủ còn lại. Nhưng nếu lá thăm đã buộc họ phải đối mặt với nhà đương kim vô địch châu Âu, thì chẳng còn cách nào khác là phải bước qua lời nguyền: Đánh bại Barcelona hoặc tiếp tục đeo thêm nỗi ám ảnh.

Cơn ác mộng của Arsenal

 “Tại sao ông ấy lại có thể giết chết một trận bóng hứa hẹn hấp dẫn theo cách như vậy, chúng tôi đã thua và chúc mừng Barcelona, nhưng tôi quá tiếc nuối vì Arsenal không đáng thua trận”, HLV Arsene Wenger không giấu nổi sự thất vọng sau trận lượt về vòng 1/8 mùa giải 2010-2011.

Massimo Bussacca là cái tên gây nhức nhối nhất cho cả những người hâm mộ Arsenal và các CĐV trung lập. Ông đã rút thẻ đỏ đuổi Van Persie ngay đầu hiệp hai trận này, khi tỉ số đang là 1-1, Arsenal có lợi thế và quyết định của trọng tài người Thụy Sĩ đã thay đổi tất cả.

“Tôi thông cảm với Arsenal nhưng họ đã bất lực trong việc kiểm soát trận đấu, thậm chí còn không chuyền nổi đến 3 đường chuyền liên tiếp”, Pep Guardiola nhận xét phũ phàng. Đó có thể là sự mỉa mai sâu cay nhất với những kĩ thuật gia của Arsene Wenger nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật.

Bussacca còn không gây ám ảnh bằng Leo Messi, người đã biến Arsenal thành mục tiêu ưa thích thứ hai sau AC Milan ở Champions League với 6 bàn thắng, trong đó có poker ở tứ kết mùa trước nữa. Anh không chỉ là sự khác biệt mà còn là tất cả những gì Arsenal cần, một nhà vô địch bẩm sinh từ trong máu.

Arsenal xây dựng cách chơi theo kiểu của Barcelona, nhưng mỗi lần gặp đối thủ, họ chỉ có một kiểu chơi duy nhất: Phòng ngự. Từ thế hệ của Tony Adams, cho đến Thierry Henry, sau đó là Van Persie, Arsenal chỉ có một mẫu số chung: Thất bại. Cay đắng hơn cả là những biểu tượng như Henry hay Fabregas đều rời xa đội bóng thủ đô London để tìm kiếm vinh quang ở Camp Nou.

Arsenal không chỉ thua trên sân cỏ mà còn thua từ chính tinh thần. Chất lượng chơi bóng không bằng đối thủ, họ mang theo nỗi mặc cảm không thể giải thích được trước Barcelona. Sự tự ti là thứ xiềng xích vô hình khiến Arsenal chỉ chơi được với một nửa năng lực của mình và khiến cho thất bại trước đội bóng xứ Catalunya trở thành thói quen.

Oan gia ngõ hẹp

Jose Mourinho tưng tửng nói, Chelsea của ông yếu nhất ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, đó chỉ là lời bông đùa của HLV người Bồ Đào Nha, nhưng có lẽ ông cũng chẳng muốn gặp Paris St Germain một chút nào. Mùa trước, chính PSG loại Chelsea ở vòng 1/8.

Bayern Munich là lí do để những đội bóng như Juventus phải nghĩ rằng, nhất bảng là nhiệm vụ sống còn với cơ hội đi tiếp của họ, dù cho cũng chẳng ai muốn chạm mặt đội bóng đánh bại Manchester City đến hai lần và leo một mạch từ gần cuối bảng lên thứ 4 tại Serie A. Đây là cặp đấu mà như Franz Beckenbauer nói, khiến cho tất cả phải thèm thuồng.

1 Arsenal chỉ thắng được một trận duy nhất trong 7 lần gặp Barcelona ở Champions League, hòa 2 và thua 4 trận.

17 Trong 7 trận gặp Arsenal, Barcelona ghi được 17 bàn thắng, trong đó Leo Messi là người ghi bàn nhiều nhất với 6 bàn thắng.

10 Arsenal cũng chọc thủng lưới đội bóng xứ Catalunya 10 lần trong 7 lần gặp gỡ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm