Gánh xiếc quái dị - Đệ tử Ma cà rồng

22/01/2010 14:01 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Đề tài về Ma cà rồng dường như đang là mốt thời thượng trong thời gian gần đây tại Hollywood.

Phim cuối tuần:

Dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Darren Shan, Cirque Du Freak: The Vampire’s Assistant (Gánh xiếc quái dị - Đệ tử Ma cà rồng) kể về cuộc phiêu lưu đầy kỳ ảo của chàng trai trẻ mới 16 tuổi Darren Shan Cậu vô tình phá vỡ hai trăm năm ngừng chiến giữa hai phe ma cà rồng.


Khi Darren cùng anh bạn Steve tham dự buổi trình diễn của một đoàn xiếc quái dị, Darren vô tình biến thành một ma cà rồng và gia nhập gánh xiếc . Khi đã làm quen với siêu năng lực của mình, cậu bỗng trở thành một nhân vật đặc biệt bị cả hai phe ma cà rồng thèm muốn.

Góc nhìn khán giả:

Hoa Mộc Lan: không dở nhưng... thất vọng

Đối với nhiều khán giả trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Á, nhân vật nữ anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc - Hoa Mộc Lan - đã trở nên quá quen thuộc. Thậm chí người Mỹ đã từng chuyển thể giai thoại Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân đánh trận lên màn ảnh rộng qua bộ phim hoạt hình Mulan của hãng Walt Disney. 


Nhưng tại bộ phim Hoa mộc lan vừa ra mắt, phiên bản điện ảnh của đạo diễn Mã Sở Thành bị thổi phồng quá mức so với chất lượng nội dung của nó. Nhìn về tổng thể, Hoa Mộc Lan không phải là một tác phẩm quá dở. Điểm yếu lớn nhất trong phim chính là vai trò đạo diễn cùng phần kịch bản chưa đạt đủ tầm (đặc biệt là phần thoại). Hoa Mộc Lan thiếu tính hài hước, giải trí trầm trọng, thay vào đó đạo diễn Mã Sở Thành lựa chọn phong cách quá nghiêm túc cùng một cái kết dở dang cho hai nhân vật chính. Điều này, có thể khiến người thích, người ghét, nhưng nhìn chung chỉ gây cho khán giả cảm thấy thê lương, mệt mỏi và tất nhiên xen lẫn cả nỗi thất vọng.

Thất vọng đặc biệt nằm ở việc kịch bản xây dựng nhân vật chính yếu đuối hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người. Tuy là phụ nữ, nhưng dưới nghĩa vụ của một người lính, Hoa Mộc Lan phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhất là sự khủng khiếp trong chiến tranh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô tỏ ra yếu đuối trong những nút thắt quan trọng trong phim. Cứ mỗi khi gặp Văn Thái, Hoa Mộc Lan trở nên bi luỵ, đau khổ thái quá nhất là khi anh này giả chết.

Bên cạnh đó, kết cấu của bộ phim cũng bị đạo diễn Mã Sở Thành phá vụn. Tác phẩm được chia thành nhiều trường đoạn nhỏ nhưng trong khi chưa được đẩy lên đỉnh điểm cao trào đã “bị” giải quyết rất nhanh chóng.

Phim khởi chiếu tại rạp MegaStar từ 22/1/2009.
Hoàng Phương

Lịch chiếu phim (từ 22/1/2010 đến 29/10/2010)

TTCPQG: Avatar (2D), Hoa Mộc Lan, Bẫy Rồng, Gián Điệp Vú Em, Sherlock Holmes – Thám Tử Lừng Danh, Ông Ngoại Tuổi 30 

MegaStar: Avatar (2D + 3D), Hoa Mộc Lan, Gánh Xiếc Quái Dị: Đệ Tử Ma Cà Rồng, Công Chúa Và Chàng Ếch, Sóc Siêu Quậy 2, Bẫy Rồng, Gián Điệp Vú Em

Dân Chủ: Gián Điệp Vú Em

Tháng 8: Sherlock Holmes thám tử lừng danh, Hoa Mộc Lan, Avatar (2D)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm