08/01/2011 16:09 GMT+7 | Pháp
(TT&VH Cuối tuần)- Tiền đạo người Pháp tốt nhất mùa giải trước đang trở thành cầu thủ được săn đón bậc nhất châu Âu vào thời điểm này, sau khi chính câu lạc bộ chủ quản của anh tuyên bố muốn bán, và bản thân anh cũng công khai ý định ra đi. Nhưng bất chấp những điều ấy, Kevin Gameiro vẫn tuyên bố anh sẽ cống hiến hết mình cho Lorient, chừng nào anh còn khoác áo đội bóng này.
Adil Rami của Lille, một trung vệ mang quốc tịch Pháp, hàng đầu Ligue 1, cũng đã nói lời chia tay Lille (sang Valencia, nhưng vẫn sẽ chơi cho Lille trong sáu tháng còn lại của mùa giải dưới dạng cho mượn). Và Gameiro có thể nối gót anh bất kỳ lúc nào. Tiền đạo nhỏ con này đã cảm nhận rõ giá trị của anh sau mùa giải rất thành công vừa qua. Chân sút người Pháp ghi bàn tốt nhất Ligue 1 với 17 lần lập công, thành tích giúp anh được triệu tập vào đội tuyển Pháp, và Gameiro muốn phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn nữa. Bằng cách rời Lorient.
“Bạn biết đấy, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh trong bóng đá. Hợp đồng của tôi với Lorient còn thời hạn đến năm 2012 và chúng ta sẽ chờ đợi xem điều gì xảy ra. Nhưng đừng đánh giá tôi như một kẻ bội bạc. Khi còn chơi cho Lorient, tôi sẽ luôn cống hiến hết sức mình vì màu áo câu lạc bộ”, Gameiro khẳng định. Nhưng anh cũng hiểu rằng Lorient không phải là chiếc áo có thể chứa đựng tham vọng của mình. Lần ra mắt tuyển Pháp hồi tháng 9 đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong sự nghiệp của chân sút này: anh là cầu thủ thứ hai trong lịch sử của Lorient khoác chiếc áo lam.
Và sau đó thì anh đã hiểu là mình phải làm gì: “Tôi nghĩ tôi phải tính chuyện ra đi để thiết lập một chỗ đứng vững chắc trong đội tuyển. Tôi sẽ phải đổi câu lạc bộ để được chơi thường xuyên hơn ở những đấu trường như Champions League hay Europa League”. Đáp lại, phía Lorient cũng khá sốt sắng với mong muốn ra đi của Gameiro. Huấn luyện viên Christian Gourcuff bắt đầu bài diễn văn bằng việc liệt kê các phẩm chất tuyệt vời của chân sút này, để rồi cũng chốt hạ bằng ý định bán anh với giá phải chăng: “Cậu ấy là một trong những tiền đạo người Pháp hay nhất vào thời điểm này. Tôi đặc biệt đánh giá cao khả năng chiếm lĩnh khoảng trống và khai thác những lỗ hổng phía dưới hàng thủ đối phương của cậu ấy, và Kevin chắc chắn là bản hợp đồng tuyệt vời. Nhưng tôi cũng không lo lắng về việc mất cậu ấy. Kevin sẽ chỉ có thể ra đi vào tháng 6 và tất nhiên là với mức giá hợp lý”.
Gameiro muốn ra đi, và Lorient cũng chẳng hề muốn giữ anh- Ảnh Getty
Đó có thể là tuyên bố khiến nhiều cổ động viên của Lorient thất vọng, nhưng thực tế thì Gameiro cũng chỉ là một cá nhân trong làn sóng các cầu thủ Pháp đang đổ đến những nền bóng đá mạnh hơn. Sau vụ mua Rami, Valencia đang coi Ligue 1 là một nơi rút ruột hiệu quả. Trung vệ của Lille sẽ gặp lại trung vệ người Bồ Đào Nha Ricardo Costa, người từng cùng anh đưa Lille đến vị trí thứ tư mùa bóng trước. Trước đó một năm, đội bóng Tây Ban Nha đem về Jeremy Mathieu, cựu hậu vệ trái của Toulouse. Rộng hơn nữa, ngay cả Lyon, đội bóng thành công nhất Ligue 1 trong một thập niên qua (bảy lần vô địch liên tiếp), cũng từng là nguồn cung cấp cầu thủ quen thuộc cho các đội bóng lớn của châu Âu, như Real Madrid (Mahamadou Diarra và Karim Benzema), hay Chelsea (Michael Essien và Florent Malouda).
Phát biểu dửng dưng của ông Gourcuff cũng chỉ là một trong nhiều trường hợp chấp nhận sự “chảy máu” cầu thủ ồ ạt ấy. Và vấn đề của Lorient cũng là vấn đề mà cả Ligue 1 cũng đang phải đối mặt. Những cầu thủ tốt nhất nước Pháp lần lượt ra đi, như một phần của chính sách tằn tiện nhằm bù đắp về kinh tế của các đội bóng chơi ở Ligue 1. Điều đáng sợ nhất chính là thái độ chấp nhận đến dửng dưng thực tại tự làm suy yếu chính mình của họ. Điều khiến chính các cầu thủ cũng cảm thấy chán nản và cho rằng Ligue 1 không thể là mảnh đất đáp ứng tham vọng của họ.
B. Cầm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất