Altintop cảnh báo Real: “Galatasaray là Barca của Thổ Nhĩ Kỳ”

29/03/2013 09:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đón chào các phóng viên của MARCA (Madrid) một cách nồng nhiệt và chí tình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cựu cầu thủ Real Madrid, Hamit Altintop đã có cuộc trò chuyện chân thành hướng tới trận đấu giữa Galatasaray và đội bóng cũ tại tứ kết Champions League với tờ báo TBN.

“Chào mừng đến với Istanbul, rất hân hạnh được đón tiếp các bạn đến quê hương tôi”, Altintop gửi lời chào đến các phóng viên của MARCA, sau đó tất cả cùng ngồi với nhau tại một nhà hàng mang tên Beyt'i. Cuộc trò chuyện bắt đầu…



Hamit Altintop trong cuộc trò chuyện với MARCA - Ảnh: MARCA


“Tôi mong sẽ được cho người hâm mộ Real Madrid thấy một Altintop đích thực” tiền vệ của Galatasaray mở lời, câu nói mang tính khiêu khích dễ chịu nhưng ẩn chứa nhiều sự tiếc nuối, từ chính anh lẫn lòng người hâm mộ đội bóng Hoàng gia TBN.

“Tôi đến Galatasaray bởi CLB này đã đặt niềm tin rất lớn vào tôi và tôi không hề hối tiếc khi quyết định đến đây. Ở đây, tại Istanbul này, tôi được tận hưởng niềm vui mà bóng đá vốn dĩ  mang đến và điều đó với tôi là vô giá.” Altintop chia sẻ khi được hỏi về tình hình hiện tại trong màu áo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi về những cảm xúc và ký ức thời còn khoác áo Real Madrid, Altintop bộc bạch: “Về Real Madrid, tôi không hề cảm thấy cay nghiệt hay oán trách, hay bất cứ thứ gì đại loại. Với CLB, tôi chỉ có thể dành những lời lẽ tốt đẹp để nói về. Tôi luôn nghĩ mọi sự theo cái nhìn lạc quan, tích cực và trên thế giới này không mấy ai có thể nói rằng họ từng được khoác áo Real. Và tôi là một trong số ít hưởng may mắn đó. Tôi đã có những tháng ngày thi đấu bên cạnh những Cristiano Ronaldo, Ramos, Xabi, Benzema hay Casillas,… Họ đều là những cầu thủ xuất sắc, những con người tuyệt vời, và tất cả những gì tôi có ở Madrid đều mang khía cạnh tích cực. Madrid đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời tôi.”

“Tôi dính phải chấn thương, nhưng tôi biết đó không phải là một lời biện hộ thích đáng. Tôi đến thi đấu cho một CLB giàu truyền thống và có những cầu thủ hay nhất thế giới. Bản thân tôi là một cầu thủ chất lượng, thật sự như thế. Tôi không bao giờ hoài nghi về khả năng của mình, nhưng tôi hiểu rằng để có thể ra sân thường xuyên cùng Real là chuyện rất khó. Dẫu vậy, tôi vẫn tỏ ra điềm tĩnh, kiên trì. Mourinho cũng hiểu điều đó, thế rồi Galatasaray muốn tôi và giờ tôi ở đây.” Altintop trả lời cho câu hỏi về lý do vì sao anh lại không thể ra sân thi đấu nhiều cùng Real Madrid.

Về khả năng và cơ hội đi tiếp của Galatasaray trước Real Madrid khi hai đội sẽ chạm trán nhau ở tứ kết Champions League mùa này, Altintop nhận định: “Dĩ nhiên chúng tôi có cơ hội. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi từng thi đấu nhiều trận mà đội bóng của tôi được đánh giá cao hơn nhưng vẫn thất bại. Mấu chốt của cuộc đấu sắp tới chính là ở trận lượt đi. Nếu chúng tôi sống sót qua trận đấu ấy, chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ trên sân nhà trong trận lượt về. Tại Istanbul này, không gì là không thể.”

“Chúng tôi trông đợi một trận cầu cởi mở giữa hai đội với nhiều cơ hội được tạo ra. Nếu chúng tôi có thể ghi bàn, chúng tôi sẽ có kết quả tốt và đi tiếp. Chúng tôi là một tập thể có lối chơi chuyền bóng, chúng tôi ưa thích và thoải mái khi thi đấu như thế. Chúng tôi chính là Barca của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều tốt nhất ở đội bóng này chính là chúng tôi có thể sử dụng đến 3 hệ thống chiến thuật khác nhau. Tại Bernabeu, chúng tôi sẽ chọn chơi tấn công. Galatasaray có một HLV giàu lòng dũng cảm. Bernabeu sẽ không làm chúng tôi thay đổi triết lý của mình” Altintop đúc kết.

Giôn Ba
Theo MARCA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm