Hà Lan- Đức: Có sex là thắng, vắng sex là...

13/06/2012 14:22 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc tình dục cho các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải đấu là độc dược hay thần dược. Câu hỏi đó phần nào được giải đáp qua sự trái ngược của Hà Lan và Đức tại EURO 2012.

Khi mà tình dục bất hợp pháp đang bùng phát mạnh mẽ và khủng khiếp tại Ba Lan và Ukraina, các đội bóng tỏ ra khá thoáng so với việc này bởi họ quan niệm rằng cho phép các cầu thủ được ở bên vợ hoặc người yêu vẫn hơn là để họ "trốn trại" đi vào nhà thổ địa phương.

Đi đầu trong phong trào này chính là ĐT Đức. Dư luận đồn đoán rằng Joachim Loew vì muốn xóa cái tiếng là bị “gay” nên tỏ ra hào phóng như thế nhưng những ai nghĩ đơn giản hơn thì cho rằng Loew rất hiểu tâm lý của các học trò nên mọi thứ được vận dụng một cách “linh hoạt” để cầu thủ có thể tận hưởng mọi “lạc thú” bên cạnh việc chính là đá bóng.

Cứ theo quy định mà chiếu thì các chàng trai của “Cỗ xe tăng” sẽ được gặp gỡ vợ và bạn gái sau mỗi trận cầu dù thua hay là thắng. Thậm chí quản lý đội bóng Olivier Bierhoff còn đang tính đến việc cho những nàng WAGs của ĐT Đức được ở qua đêm với các cầu thủ.

Khác với người đồng nghiệp Joachim Loew, HLV Bert van Marwijk của ĐT Hà Lan ban lệnh cấm sex tuyệt đối với các học trò. Là một người nghiêm khắc, Van Marwijk luôn đề ra những quy định kỷ luật chặt chẽ nhất với mục đích để học trò không bị phân tâm. Thế nên dù cô con gái cưng la oai oái do không được gặp chồng là Van Bommel nhưng ông bố Van Marwijk vẫn giữ nguyên quan điểm.

Robben sút rất kém vì xa cô vợ Bernadien? - Ảnh Getty

Lặp lại bê bối World Cup của Pháp?

Chuyện quy định là trước khi giải đấu diễn ra, còn hiện tại Đức và Hà Lan đã vượt qua loạt trận đầu tiên của vòng bảng EURO với kết quả hoàn toàn trái ngược.

Đức có chiến thắng cần thiết trước đối thủ mạnh Bồ Đào Nha để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn. Ngay sau trận đấu này, một loạt các nàng WAGs của “Cỗ xe tăng” đã váy áo là lượt kéo đến khách sạn nơi ĐT Đức đóng quân để “chia vui”. Bia, rượu mạnh, sâm panh được sử dụng thoải mái và WAGs được phép ở lại khách sạn trước khi chồng và bạn trai chuẩn bị cho buổi tập luyện để chạm trán Hà Lan ở lượt trận thứ 2.

Trong khi đó, đội bóng áo cam lại nhận thất bại gây sốc trước ĐT Đan Mạch ngay trận đầu ra quân. Các học trò của HLV Van Marwijk đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn bởi sự nôn nóng và kết cục họ chấp nhận thua cuộc.

Ngay sau trận đấu này người ta thấy chân sút chủ lực Van Persie tranh thủ cầm điện thoại gọi cho một người thân nào đó bởi thường thì quy định ngặt nghèo và lịch tập dày đặc khiến anh khó có thời gian “buôn dưa lê” với vợ. Hành động của Van Persie bị dư luận lên án mạnh mẽ nhưng cầu thủ này và một số đồng đội khác cho rằng lỗi thuộc về Van Marwijk. Sự khắt khe trong quy định khiến cho các cầu thủ cảm thấy bị bó buộc và những cái đầu nóng đã bùng phát sau trận thua.

Theo một phóng viên đang tác nghiệp tại Ukraina, mối quan hệ trong phòng thay đồ của Hà Lan đang rạn nứt và thậm chí có thông tin tiền vệ Van der Vaart, De Jong và một số cầu thủ có cá tính mạnh khác đang tính chuyện “làm phản”.

Nếu Van Marwijk không tìm được cách giải quyết, rất có thể Hà Lan sẽ phải đối mặt với bê bối từng xảy ra trong nội bộ tuyển Pháp tại World Cup 2010, giải đấu mà HLV Domenech đã áp dụng nội quy chặt chẽ, cấm sex với các cầu thủ. Van Marwijk có thoáng hơn Domenech ở chỗ là cho cầu thủ uống rượu trong bữa ăn nhưng đa số những chàng trai áo cam đều lắc đầu chán nản, không “sắc” thì “tửu” mà làm gì!

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm