Ông Gaddafi đã biến đi đâu?

23/08/2011 10:31 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trong lúc Libya đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, khi quân chống đối liên tiếp giành thắng lợi và đã làm chủ tới 95% Tripoli, giới phân tích đã ngạc nhiên trước sự vắng bóng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Có những phỏng đoán cho rằng ông đã lui về quê nhà Sirte, hoặc thậm chí là đào tẩu ra nước ngoài để chờ cơ hội thuận lợi quay trở lại phục thù.

Trong 6 tháng xảy ra cuộc chiến ở Libya, Muammar Gaddafi luôn kín tiếng về nơi ở của ông.

“Tử thủ” ở Tripoli?

Nơi ở của ông Gaddafi hiện là một bí ẩn lớn trong cuộc chiến ở Libya

Người ta vẫn nghe thấy tiếng Gaddafi nói trong các buổi phát sóng trên đài truyền hình Libya. Tiếng nói của ông vẫn vang lên trong đêm 20/8, kêu gọi người dân thủ đô Tripoli kiên cường chống lại cuộc tấn công của quân chống đối.

“Tôi đang ở Tripoli” - Gaddafi nói với kênh truyền hình Libya TV thông qua điện thoại - “Hãy ra đường, tôi sẽ sát cánh cùng các bạn cho tới phút chót”.

Nhưng chẳng ai biết ông đang ở đâu. Kể từ tháng 5 năm nay, Gaddafi đã không hiện diện trực tiếp trước công chúng. Lần cuối cùng người ta ghi hình Gaddafi là vào tháng 6 năm nay, khi nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Phi đang chơi cờ cùng Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Thế giới Kirsan Ilyumzhinov.

Một trong những hướng giả thuyết lớn hiện nay là Gaddafi rời khỏi Tripoli để tìm về quê nhà Sirte. Khi các phóng viên BBC được mời tới thăm Sirte hồi năm ngoái, họ đã chứng kiến một màn tuần hành của hàng ngàn người, thể hiện sự ủng hộ ông. Tuy nhiên, việc chạy trốn Tripoli trong thời điểm hiện nay là vô cùng khó khăn và nguy hiểm vì tất cả các con đường đều đã nằm dưới sự kiểm soát của quân chống đối.

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao không nêu tên cho biết Gaddafi vẫn đang ở Tripoli và “có thể” cố thủ trong tư dinh của ông. Công trình này được đánh giá là một điểm phòng ngự tốt, với rất nhiều đường hầm và các căn phòng nằm ngầm dưới đất. Nhưng thông tin của AFP không được ai kiểm chứng.

Nếu thực sự Gaddafi ở trong tư dinh của ông tại Tripoli, thông tin này sẽ được xác nhận trong vài giờ tới, khi quân chống đối vượt qua được các lớp bảo vệ để tiến vào trong. Có người nói rằng Gaddafi sẽ tự sát thay vì đầu hàng, nếu bị phát hiện. Nhưng Abdel Salam Jalloud, cựu Thủ tướng Libya, khẳng định trên truyền hình RAI của Italia rằng Gaddafi sẽ “không có gan” tự lấy mạng bản thân.

Khả năng lưu vong ra nước ngoài

Cũng có phỏng đoán cho rằng Gaddafi đã trốn ra nước ngoài và đây không phải hướng giả thuyết mới mẻ. Từ tháng 2 năm nay, sau khi thành phố Benghazi rơi vào tay quân chống đối, Ngoại trưởng Anh William Hague đã hùng hồn tuyên bố Gaddafi đang trên đường tới Nam Mỹ.

Nhưng chỉ vài giờ sau khi thông tin của ông Hague được báo chí đăng tải, hàng loạt những tấm hình đã được phía Libya tung ra, trong đó nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Phi đang ngồi trong xe hơi, tay cầm một chiếc ô và đang nói chuyện với ai đó. “Tôi muốn chứng tỏ rằng mình vẫn đang ở Tripoli “ - Gaddafi nói.

Quân chống đối đã nhanh chóng chiếm lĩnh thủ đô Tripoli
và chỉ gặp phải sự kháng cự yếu ớt

Theo hãng tin Al Jaezera, trước khi Tripoli thất thủ, có 2 chiếc máy bay đã đợi sẵn trên đường băng để chở Gaddafi tới một nơi chưa xác định. Có những phỏng đoán Gaddafi sẽ tới Venezuela, nơi bạn ông, Tổng thống Hugo Chavez, sẵn sàng đón tiếp. Tunisia dường như là điểm tới lý tưởng tiếp theo, bởi có tin vợ và con gái ông đã sang đó từ tháng 5 năm nay.

Nam Phi là một trong những điểm đến khác được bàn tới bởi nước này phản đối việc NATO không kích Libya và đã dẫn đầu trong nỗ lực đàm phán tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi. Tuy nhiên, nước này đã ra tuyên bố hôm 22/8 khẳng định không ra tay cứu giúp Gaddafi.

“Chính phủ Nam Phi muốn bác bỏ mọi tin đồn về việc có gửi máy bay tới Libya để đưa Gaddafi và gia đình ông tới nơi ở chưa xác định” - Ngoại trưởng Maite Nkoana-Mashabane nói trong một cuộc họp báo. Bà nhắc lại rằng Nam Phi là thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế và vì thế có trách nhiệm bắt giữ Gaddafi nếu ông đặt chân tới đây.

Trong khi đó, nguồn tin quân chống đối lại cho BBC biết rằng Gaddafi và gia đình được phát hiện đang ở gần biên giới Algeria. Song cho tới nay tất cả mới chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, chưa có bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào để kiểm chứng.

Tripoli sụp đổ

Theo tờ Daily Mail, việc thành phố Tripoli, một trong những thành trì cuối cùng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, thất thủ nhanh là bởi có sự giúp sức của “những kẻ tay trong”. Khi bóng tối bao phủ Libya trong đêm 21/8, nhiều thánh đường ở Tripoli đã công khai phát các thông điệp kêu gọi dân chúng nổi dậy. Lời kêu gọi này đã tạo cơ hội cho các nhóm “điệp viên” của phe chống đối Chính phủ nằm vùng ở Tripoli chủ động nổ súng về phía lính Chính phủ. Trong 6 tháng nội chiến, họ đã bí mật vũ trang và giờ là thời điểm thích hợp để ra tay. Các nhóm “điệp viên” này đã tổ chức nhiều cuộc chiến đấu nhỏ lẻ trong thành phố, tiêu diệt lính bắn tỉa và những tay súng khác trung thành với ông Gaddafi.

Nhưng họ sẽ không thể chiến thắng nếu thiếu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Daily Mail cho biết, khoảng 200 chiến binh đã xâm nhập Tripoli bằng đường biển để hỗ trợ các nhóm “điệp viên” ở trên. Tiếp đó quân chống đối tấn công thị trận Zawiya và nhanh chóng chiếm lấy các thị trấn Jaddayim và Mayah nằm gần Tripoli.

Họ giành thắng lợi lớn khi chiếm được căn cứ Sư đoàn Khamis Brigade, được cho là có trang bị tốt nhất và nhận được sự huấn luyện kỹ càng nhất tại Libya. Quân chống đối đã lấy vũ khí đạn dược từ đây để tiến vào thành phố. Điều kỳ lạ là họ không vấp phải thêm những sự kháng cự lớn nào, bởi quân đội trung thành với ông Gaddafi đã biến mất khỏi đường phố rất nhanh.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm