"Gà nhà đá nhau", hai sao của Newcastle phải nhập viện

24/03/2010 07:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Nội tình đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhất Anh (Championship) Newcastle đang “rối như canh hẹ” sau khi hai trụ cột của “Chích chòe” là Steven Taylor và Andy Carroll đã choảng nhau ngay trong một buổi tập hôm Chủ nhật vừa qua. Vụ việc đáng xấu hổ này xảy ra tại trung tâm huấn luyện Benton của Newcastle.

Theo lời kể của những người có mặt tại "hiện trường", Taylor và Carroll đã lao vào nhau sau một va chạm trong lúc tập luyện. Hậu quả là Taylor đã bị vỡ quai hàm sau khi phải nhận cú đấm như trời giáng từ Carroll và phải nhập viện khẩn cấp. Theo những tin tức mới nhất, trung vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải để điều trị chấn thương. Trong khi đó, tiền đạo năm nay mới 21 tuổi, Carroll cũng phải vào viện điều trị vết thương ở tay.


Carroll (bìa phải) và Taylor (thứ hai từ trái sang)

Quả là đen đủi cho Taylor bởi trung vệ 24 tuổi này cũng mới bình phục chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 1 và dự kiến sẽ trở lại thi đấu trong hai tuần tới. Carroll, năm nay mới 21 tuổi nhưng cũng không phải là một tay vừa, bởi trước khi choảng nhau tưng bừng với Taylor, khiến người đồng đội của mình vỡ quai hàm, tiền đạo cao to  này từng nhiều lần hục hặc với Charles N'Zogbia khiến anh này phải chuyển sang Wigan ở mùa giải trước.

Vụ “gà nhà đá nhau” này không chỉ ảnh hưởng đến chiến dịch trở lại Premier League của Newcastle, đội bóng đang dẫn đầu Championship với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai West Brom, mà còn khiến uy tín của đội bóng này bị tổn hại. Taylor và Carroll đều là những trụ cột của Newcastle mùa này. Trong khi Taylor là một trung vệ không thể thay thế, còn Carroll cũng góp công lớn cho “Chích chòe” mùa này với 15 bàn thắng.


Cách đây 5 năm, Bowyer và Dyer còn "tẩn" nhau ngay trên sân

Lật lại lịch sử, đây không phải là lần đầu tiên Newcastle phải chứng kiến cảnh “gà nhà đá nhau”. Cách đây 5 năm, The Magpies đã từng phải  "muối mặt" trước dư luận khi 2 cầu thủ của đội bóng này là Lee Bowyer và Kieron Dyer nói chuyện với nhau bằng tay chân ngay trên sân trong một trận đấu với Aston Villa.

MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm