(TT&VH cuối tuần) - Trước nay bóng đá futsal vốn đã từng chịu tiếng là loạn. SEA Games 24 chưa đá nhưng cầu thủ đã bỏ đội vì cho rằng HLV phó Nguyễn Hồng Sơn lộ rõ cảnh “con yêu con ghét”. Trong khi đó mùa năm ngoái đá sân Quận 6 (TP.HCM) thì vừa dứt trong sân đã ẩu đả từ trong ra ngoài. Những thành viên chịu trách nhiệm về futsal từng thổ lộ: “Môn mới mà, phía Bắc thì toàn dân đá phủi, còn miền Nam thì toàn dân đá chầu. Họ phát triển tự phát và vẫn còn cái tính tự phát của dân “phủi” khi đá giải rồi lên tuyển...”.
Vì vậy mới có chuyện Hoàng Thư Đà Nẵng có thời điểm cả một đội hình Dilmah thi đấu và ở khu kỹ thuật là ông HLV phó Hoàng Thư, nhưng ai nhìn cũng nhận ra đó là HLV Dilmah.

Những khổ nỗi ngay đến hai đội bài bản nhất cũng loạn nhịp nốt bởi những điều mà ai nhìn vào cũng thấy kỳ, trừ BTC. Cứ nhìn cái ngực áo của Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc quảng cáo cho L/S (nhãn hiệu và mặt hàng của Thái Sơn Nam), rồi nhìn qua những ông trọng tài cũng có cái nhãn hiệu L/S ấy khiến người bình thường cũng phải đặt dấu hỏi. Không khó để lý giải khi ông trọng tài ăn lương VFF, nhưng kênh tài trợ là ông chủ Thái Sơn Nam. Lại chưa kể Thái Sơn Nam cũng là đơn vị tài trợ và giúp cho futsal Việt Nam rất nhiều qua chuyện tài trợ và trả lương cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia vốn là HLV trưởng Thái Sơn Nam.
Cái giải đấu mà những nhà tổ chức đang cố lọc ra chất đường phố, chất phủi hóa ra lại là cái giải đấu mà nhìn vào dễ nhận thấy chính công tác tổ chức, chính những nhà điều hành cũng "phủi" nốt.
Bóng vẫn lăn đều ở nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) mỗi chiều tối và kịch tính vẫn xảy ra, nhưng không biết những nhà chuyên môn có chịu nhìn ra futsal Việt Nam đang loạn nhịp.
Với cái kiểu này hoàn toàn có thể đặt ra nếu bóng đá sân cỏ bây giờ một ông bầu có hai đội tham dự nhưng cũng là tài trợ cho giải, tài trợ cho trọng tài và trả lương cho ông Calisto thì đấy có còn là giải không?
Thà là đừng gieo, đừng trồng, còn hơn là phải trồng để lớn nhưng rồi lại cứ để mọc xiên mọc vẹo.
NGUYỄN NGUYÊN