'Man United không thể lọt vào tốp 4'

01/11/2013 18:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Robbie Savage cho rằng Man United sẽ không nằm trong tốp 4 Premier League mùa này vì sân nhà Old Trafford của họ không còn khiến các đối thủ sợ hãi nữa. Đấy là thực tế khác hẳn với những mùa giải trước.

Sau đây là bài viết của Robbie Savage, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo Man United và khoác áo Blackburn, trên tờ Daily Mirror:

Những trận đấu sân nhà với West Brom, Southampton và Stoke là các bằng chứng mới nhất cho thấy sân nhà Old Trafford của United đang dần “mất thiêng”. Các đội khách chả có vẻ gì còn kiêng nể họ nữa. Đấy là lí do vì sao tôi nghĩ United không nằm trong tốp 4 giải ngoại hạng mùa này. 


Rooney - Van Persie là cặp tiền đạo giỏi nhưng họ cần được hỗ trợ

Trong những mùa giải trước, một trận thua trên sân nhà trước West Brom có thể xem như là một tai nạn. Một trận hòa như trước Southampton có thể được coi là cái nấc nhẹ và một cuộc ngược dòng ghi 2 bàn trong 12 phút cuối để thắng lại Stoke City 3-2 có thể được coi là sự thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn. Nhưng khi tổng hợp lại 3 trận đấu nói trên có thể thấy là chuông báo động đã vang lên.

Nỗi lo ngại của các fan United bây giờ đã nhường chỗ cho sự mất kiên nhẫn. Tôi thích David Moyes và tin rằng lãnh đạo United nên cho ông ấy thêm thời gian để xây dựng triều đại của riêng mình ở Old Trafford. Tuy nhiên, những kết quả gần đây ở Old Trafford phản ánh chính xác hình ảnh của United hiện tại. Các đối thủ của United không còn sợ họ mỗi khi viếng thăm Old Trafford nữa.

Trước đây, khi các đối thủ xếp hàng trong đường hầm tiến vào sân Old Trafford và liếc nhìn danh sách thi đấu của đội chủ nhà là họ đã bị đánh bại dù bóng chưa lăn. Nếu bạn đá tiền vệ thì một đường chuyền của David Beckham sẽ loại bỏ bạn. Roy Keane không cho bạn lấy một giây để thở. Paul Scholes có thể làm mọi thứ còn Ryan Giggs sẽ rê dắt bóng cho tới khi bạn chóng mặt mới thôi. 


HLV David Moyes còn nhiều việc phải làm

Nếu bạn đá hậu vệ thì ngay cả khi Dwight Yorke và Andy Cole không ra sân, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer sẽ trừng phạt mọi sai lầm của bạn. Nếu bạn đá tiền đạo thì bạn biết rằng sẽ không có gì khác nhau khi đối đầu với những Steve Bruce và Gary Pallister, Gary và Phil Neville hay Rio Ferdinand và Nemanja Vidic.

Nhưng bây giờ liệu các đối thủ của United khi đứng xếp hàng trong đường hầm có còn giương cờ trắng nữa không? Tôi nghĩ là không. Robin van Persie và Wayne Rooney là những tiền đạo giỏi nhưng ngay cả một trong những cặp tiền đạo hay nhất Châu Âu cũng không thể làm đối thủ của họ tổn thương nếu họ không được phục vụ đầy đủ.

Tôi nhận thấy United luân chuyển bóng không nhanh lắm. Họ không chơi với nhịp độ cao cần thiết. Họ không có đủ các tiền vệ di chuyển ra phía sau hàng thủ 4 người của đối phương. Rooney đang phải lùi sâu để nhận bóng trong khi lẽ ra anh cần phải nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn trong vòng cấm từ các tiền vệ.

Trong tất cả những lần tới Old Trafford thi đấu và cả với tư cách quan sát viên, chưa bao giờ tôi thấy các fan United thể hiện thái độ thất vọng và mất niềm tin với đội bóng như cách họ thể hiện trong hiệp 1 trận đấu với Stoke City.

HT
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm