Van Persie đuối sức?

02/02/2013 12:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong vòng gần 1 tháng rưỡi, Robin van Persie tịt ngòi khi M.U tiếp Southampton. Chỉ là một trận đấu kém duyên? Là hệ quả của tình trạng kết sức? Hay anh chấp nhận nhường sân khấu cho Rooney?

1. Trước Southampton, van Persie có 3 cơ hội rất rõ nét. Anh chẳng ghi được bàn nào. Hoặc sút thiếu chính xác. Hoặc dứt điểm không đủ hiểm. Chỉ cần van Persie tận dụng thành công 1 cơ hội, M.U đã không tử thủ thót tim trong suốt hiệp 2. Đây là điều trái ngược so với hình ảnh thường thấy của anh trong màu áo M.U. Người hâm mộ vốn đã quá quen với việc hễ van Persie sút là có bàn thắng, qua đó đóng vai trò cứu tinh. Nhưng trước Southampton, Rooney mới là người hùng.

10 ngày trước đó, van Persie đã ghi bàn duy nhất cho M.U trong trận hòa 1-1 trước Tottenham. Một cú đánh đầu đẳng cấp cao. Nhưng là điểm sáng duy nhất của anh trong 90 phút ở White Hart Lane. Trên hàng công, Welbeck che mờ van Persie nhờ khả năng hoạt động xông xáo. Welbeck giữ bóng cực tốt, di chuyển khắp mặt sân và tạo ra một số cơ hội cho đồng đội. Còn van Persie thì tỏ ra yếu đuối trong những tình huống tranh chấp tay đôi, không thể giữ bóng khi hậu vệ đối phương đá áp sát.

2. Sự thực, van Persie vẫn thể hiện được tài năng và những kỹ năng tuyệt vời của mình. Những đường chuyền của anh rất sắc nét, có độ chính xác cao, như pha mở bóng một chạm từ cánh này sang cánh kia cho Rooney băng xuống đối mặt với thủ môn Southampton. Những quả đá phạt của anh vẫn rất đáng sợ. Chính anh đã đá phạt vừa có lực, vừa hiểm, vừa chính xác để Evra đánh đầu ngược cho Rooney ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U trước Southampton.   

Nhưng sự giảm sút về thể lực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng dứt điểm của van Persie. Như cú sút lên khán đài trong tình huống thoải mái, không có ai kèm trong trận gặp Southampton.

Không có gì ngạc nhiên nếu van Persie rơi vào tình trạng đuối sức. Mùa này, anh đã có mặt trong tất cả 24 trận Premier League của M.U. Anh cũng phải sẵn sàng tư thế xuất trận ở giải đấu kém quan trọng hơn là Cúp FA. Trận đầu tiên với West Ham ở vòng 3 Cúp FA, van Persie phải vào sân ở hiệp 2 để giải cứu M.U.

Suốt thời gian dài, khi Rooney vắng mặt vì chấn thương, van Persie phải gánh vác hàng công của M.U. Việc gì cũng đến chân van Persie. Anh lùi về tham gia phòng ngự, anh di tranh chấp bóng với hậu vệ đối phương, anh đá phạt gián và trực tiếp, anh còn đá phạt góc và thực hiện một số quả penalty. Chỉ thiếu ném biên mà thôi!

Hồi đầu mùa, khi Rooney còn đá tiền vệ trung tâm, van Persie được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, thường đá cao nhất. Gần đây, sau khi trở lại, Rooney được đẩy lên đá tiền đạo và van Persie phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự. Như trận gặp Southampton, anh lùi rất sâu để nhận bóng từ các tiền vệ. Khi M.U phản công, Rooney thường có mặt ở vòng cấm trong khi van Persie chỉ đóng vai trò kiến tạo.

3. Có thể tin rằng, Sir Alex muốn van Persie biết hy sinh hơn để giúp Rooney tìm lại cảm giác ghi bàn. Ông không muốn đội bóng quá phụ thuộc vào các bàn thắng của van Persie, để rồi có thể phải hứng chịu cái giá rất đắt. Là một đội bóng ôm mộng vô địch ở nhiều giải đấu, M.U cần nhiều cầu thủ ghi bàn thường xuyên chứ không phải một người.

Dù vậy, Sir Alex cần cẩn trọng, không nên để van Persie rơi vào trạng thái đuối sức trong thời gian dài. Hơn 10 ngày nữa thôi, M.U sẽ phải làm khách ở Bernabeu của Real Madrid. Đến khi ấy, M.U rất cần một van Persie sung sức và đạt phong độ tốt nhất. Nếu không, họ khó có thể rời "Nhà trắng" với kết quả như ý.

ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm