Trăm sự người Anh nhờ cả Chelsea

28/02/2014 10:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã kết thúc với nỗi buồn đối với Premier League khi không một đội bóng nào giành chiến thắng.

So với giai đoạn từ 2004 đến 2009, khi nước Anh luôn có đại diện ở chung kết Champions League, biểu đồ thành tích của các CLB Premier League đi xuống rõ rệt. Mùa 2009-10, không một đội bóng Anh nào lọt vào vòng bán kết. Mùa trước, các đại diện Premier League thậm chí còn bị quét sạch trước vòng tứ kết.

Trong bối cảnh như vậy, Chelsea chính là đội bóng nước Anh đạt thành tích tốt nhất tại sân chơi châu lục trong hai mùa giải gần đây. Mùa 2011-12, họ bước lên ngôi vô địch Champions League, với những chiến thắng quan trọng trước Barcelona và Bayern Munich. Mùa trước, dù trở thành nhà ĐKVĐ Champions League đầu tiên rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng, Chelsea vẫn tiếp tục giải cứu nước Anh bằng danh hiệu vô địch Europa League.

Ở lượt đi vòng 1/8 mùa này, Man City, Arsenal và Man United cùng thua 0-2. Cơ hội đi tiếp là rất nhỏ. Chelsea thì ngược lại, dù đánh rơi chiến thắng nhưng kết quả hòa 1-1 trước Galatasaray vẫn đem đến lợi thế cho Chelsea ở trận lượt về khi họ được chơi trên sân nhà.

Chelsea hiện tại gợi lại hình ảnh của đội bóng từng vô địch Champions League mùa giải 2011-12.

Trước hết, đó đều là những cỗ máy chưa hoàn thiện, nhưng vẫn tìm được một điểm mạnh của mình. Chelsea mùa giải 2011-12 có điểm hạn chế ở vị trí HLV. Roberto Di Matteo quá thiếu kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, khi lý lịch của ông chỉ xoay quanh những đội bóng nhỏ như MK Dons hay West Brom. Bù lại, ông tận dụng tối đa điểm tựa từ các cựu binh như Petr Cech, John Terry, Frank Lampard hay Didier Drogba. Thậm chí, ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Napoli, ống kính truyền hình còn chỉ ra rất rõ cảnh John Terry, chứ không phải Di Matteo, đứng ra chỉ đạo các đồng đội.

Mùa này, hạn chế lớn nhất của Chelsea chính là hàng công, dù Torres đã ghi bàn duy nhất cho Chelsea trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là điều Mourinho than phiền liên tục từ đầu mùa đến giờ. Sau trận gặp Galatasaray, ông tiếp tục “tua lại” chủ đề đó trong phòng họp báo: “Chúng tôi có đến 5 cơ hội, nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Thật ra tôi không có ý định chỉ trích hàng công, như mọi người vẫn nghĩ. Đơn giản là chúng tôi không có khả năng kết liễu đối thủ”.

Chính Jose Mourinho hiện là điểm tựa vững chắc nhất của Chelsea. Không ít lần trong mùa giải này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm thay đổi trận đấu bằng những quyết định thay người sáng suốt. Việc ông sử dụng lối chơi phòng ngự phản công đã giúp Chelsea trở thành một trong số 3 đội để lọt lưới ít nhất ở vòng bảng Champions League, cùng Atletico Madrid và Man United.

Hơn thế, không thể bỏ qua lợi thế từ việc Chelsea của Mourinho lúc này không được đánh giá cao tại Champions League. Hai chức vô địch Champions League của Mourinho đều là khi những đội bóng của ông bị xem thường: Porto mùa 2003-04 và Inter mùa 2009-10.

Con đường tương tự đang chờ đợi Chelsea...

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm