Hậu Quả bóng vàng FIFA: Người Pháp đã biết yêu Ribery

15/01/2014 13:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Để vuột mất cơ hội giành Quả bóng vàng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp nhưng Franck Ribery lại nhận được những niềm vui khác.

Franck Ribery từng tâm sự rằng anh cảm thấy bị căm ghét ngay tại quê nhà. Theo sau bê bối ở World Cup 2010 và qua lại với gái gọi chưa đến tuổi thành niên, hình ảnh Ribery càng trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ, báo chí Pháp. Tại Stade de France, mỗi lần Ribery xuất hiện trong màu áo tuyển Pháp, những tiếng la ó lại vang lên. Dường như chưa bao giờ Ribery cảm thấy được yêu mến ngay tại đất mẹ.

Thế nhưng, sau lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2013, mọi chuyện đã đổi khác. Người Pháp đã lên tiếng, đòi công bằng cho bóng đá nước này và cụ thể hơn là cho cá nhân Ribery. Theo kết quả bầu chọn, Ronaldo giành nhiều phiếu nhất với: 27,99% lượt bình chọn, đứng thứ 2 là Messi: 24,72%, và thứ 3 là Ribery: 23,36%.

Sau lễ trao giải, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã thể hiện sự thất vọng khi danh hiệu không được trao cho Ribery: “Tôi nghĩ rằng nếu Franck không giành chiến thắng năm nay khi mà anh ấy có được tất cả danh hiệu, đó thực sự có vấn đề, giống như trường hợp của các cầu thủ Tây Ban Nha trong năm 2010. Có cái gì đó đã thay đổi trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng kể từ khi nó được sáp nhập với FIFA”.

Báo chí Pháp cũng xóa bỏ mọi thù nghịch trước đây, đứng về phía Ribery, bảo vệ cho anh. Tờ L’Equipe đã xuất bản bài viết hoài nghi về sự minh bạch trong quá trình lựa chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Le Parisien thể hiện sự thất vọng dữ dội hơn trong những bài viết của họ khi Ribery thậm chí còn đứng sau cả Messi về số phiếu bầu trong khi xét về thành tích tiền vệ người Pháp thể hiện sự vượt trội hơn hẳn. Họ tin rằng thất bại của Ribery là do thiếu sức hút đối với truyền thông, sự vắng mặt của chiến dịch ủng hộ. Trong khi đó, CĐV Real có cả chiến dịch nhằm tăng phiếu bầu cho Ronaldo còn báo chí thân Barca thì không ngừng tung hê Messi trong suốt chặng đường chạy đua danh hiệu.

Le Figaro gợi lại tranh cãi của lễ trao giải năm 2000. Zinedine Zidane - đối thủ lớn nhất của Luis Figo trong cuộc đua năm ấy - vừa vô địch EURO cùng đội tuyển Pháp, nối tiếp chức vô địch World Cup hai năm trước đó, mà chính anh cũng là hạt nhân. Barcelona của Figo chỉ về nhì tại Liga mùa bóng đó, giống như Juventus của Zidane tại Serie A. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha là người chiến thắng. “Trong môn thể thao tập thể lại vinh danh cá nhân, Ribery vượt trội hơn hẳn hai đối thủ về thành tích đó và giúp cho bóng đá bớt ích kỷ hơn” - Le Figaro viết.

Trong khi đó, Liberation cho rằng phiếu bầu của FIFA là “thiếu hiệu lực và trông có vẻ cảm tính”.

K.Đ
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm