Forlan đoạt Quả bóng Vàng: Phần thưởng cho sự hy sinh

13/07/2010 11:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Cái cách Forlan dám nghĩ và dám thực hiện những điều phi thường trong một kỳ World Cup mà những cầu thủ (được cho là) siêu sao như Cristiano Ronaldo, Messi… đều bị áp lực đè bẹp, cũng đủ chứng tỏ anh là người xuất sắc nhất.

Những khoảnh khắc phi thường

5 bàn thắng của Forlan, trừ cú đá penalty trong trận gặp Nam Phi, xứng đáng là những kiệt tác. Và bất kể chân phải (4 bàn), chân trái (1 bàn), bóng chết (cú đá penalty vào lưới Nam Phi và pha sút phạt tung lưới Ghana), bóng sống (pha vô lê cháy lưới Đức), Forlan đều có thể tạo ra kiệt tác. Một cách sáng tạo, táo bạo và cũng không kém phần ích kỷ.

Rất khó tin là ở những cự li khá xa, góc sút và tình huống không quá thuận lợi, Forlan có thể đưa ra quyết định dứt điểm nhanh đến như thế. Tốc độ khủng khiếp của những cú đá cho thấy kỹ thuật sút cực tốt của anh, nhưng tốc độ của tư duy và tính quyết đoán mới là phẩm chất đáng nói nhất trong những bàn thắng của Forlan ở World Cup lần này. Đó là đặc tính của một siêu sao: Tự tin vào chính mình, và đủ tài để thực hiện những pha xử lý khó tưởng tượng nhất.

Forlan xứng đáng giành được danh hiệu Quả bóng vàng- Ảnh Getty
Ở những tình huống như thế, khả năng sút hỏng là khá cao, và nếu Forlan sút hỏng, anh có thể bị chỉ trích vì sự ích kỷ (cú sút xa bất chấp việc trước mắt có ít nhất 2 hậu vệ Nam Phi chắn bóng là một ví dụ). Sự ích kỷ ấy đã từng khiến anh bế tắc trước tuyến phòng thủ của đội Pháp ở vòng bảng (trận ấy, Forlan có rất nhiều lần tung sút vội vàng và bóng phần lớn bị cản lại bởi hậu vệ Pháp), nhưng không làm mất đi sự tự tin của Forlan vào bản thân mình, để rồi cũng với chính sự ích kỷ ấy, anh tạo nên những tuyệt tác mà không một ngôi sao được kỳ vọng nào làm nổi ở World Cup lần này.

Rooney đã trở nên nhút nhát như một chú mèo con khi trên vai anh là sức nặng của một dân tộc 44 năm chờ đợi Cúp vàng. C. Ronaldo, Messi có khá hơn, nhưng cũng không thể vượt qua những nỗi ám ảnh xuất hiện sau khi bị cột dọc và xà ngang liên tục từ chối bàn thắng (ít nhất, mỗi người “sở hữu” 2 lần sút bóng trúng khung gỗ). Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng (và cả Vua phá lưới) ấy đều xuất hiện ở World Cup 2010 với một cái tôi quá nhút nhát, trái ngược với hình ảnh táo bạo và luôn hướng đến những điều phi thường mà họ làm được ở CLB.

Sự hy sinh

Villa, hay Sneijder cũng có thể ấm ức một chút, vì những gì họ thể hiện ở VCK lần này cũng rất xuất sắc, nhưng khác biệt nằm ở chỗ họ có quá nhiều người “chia lửa” trong nhiệm vụ tấn công. Với Forlan, trong một đội bóng mà các hậu vệ và tiền vệ gần như không biết tấn công, tiền đạo của Atletico Madrid chỉ biết phối hợp với Luis Suarez để tìm bàn thắng, và khi không thể “liên lạc” được với Suarez, Forlan buộc phải tự mình làm tất cả. Ở CLB, anh là điểm đến cuối cùng của một pha tấn công, và chỉ có trách nhiệm dứt điểm. Ở ĐTQG, phạm vi di chuyển của Forlan là rất rộng, và trách nhiệm tấn công của anh lớn đến mức ở những tình huống đá phạt trực tiếp lẫn phạt góc, anh cũng phải đảm nhiệm.

Đó là một sự hy sinh hiếm có, và chính việc ở vào một hoàn cảnh bị buộc phải “tự biên tự diễn” hoàn toàn như thế, Forlan đã đánh thức được những phẩm chất xuất sắc tiềm ẩn trong anh. World Cup với cá nhân anh đã có thể trở nên trọn vẹn hơn, nếu xà ngang không từ chối cú đá chết chóc của anh cuối trận tranh giải 3. Thế nhưng với một tập thể quá bình thường như Uruguay, cách mà Forlan kéo cả đoàn tàu ấy đến trận tranh 3-4 bằng những khoảnh khắc bùng nổ đến sững sờ đã là một điều phi thường.

Ban Cầm

"Vàng" thứ ba của Forlan

Trước khi đoạt Quả bóng Vàng World Cup, Forlan đã từng đoạt 2 Chiếc giày Vàng châu Âu vào các mùa giải 2004-05 (25 bàn cho Villarreal) và 2008-09 (32 bàn cho Atletico Madrid). Điều ấy chứng tỏ, tiền đạo người Uruguay là một cầu thủ lớn thực sự, thành công ở trên phương diện CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Mùa giải vừa qua thì anh cũng đã giúp Atletico đoạt chức vô địch Europa League, mà anh chính là tác giả của cả 2 bàn cho Atletico trong trận chung kết (Fulham 2-1).

Những con số

23,4 % Đó là một “chiến thắng” sát nút của Forlan: Anh giành được tổng cộng 23, 4% số phiếu bầu của các nhà báo thể thao, những người quyết định giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi người xếp thứ hai là Wesley Sneijder nhận được 21,8% phiếu bầu. David Villa xếp thứ 3 với 16,9%.

32 Forlan chính là một trong những cầu thủ tích cực sút bóng nhất ở World Cup lần này: Qua 7 trận, anh có 32 lần bắn phá khung thành đối phương (15 cú sút trúng đích), ngang với David Villa của TBN (17 cú đá trúng đích) và chỉ đứng sau Asamoah Gyan, người dứt điểm nhiều nhất World Cup (33 cú dứt điểm).

5 Forlan đã ra sân trong cả 7 trận của Uruguay ở World Cup lần này, với số phút ra sân là 654, ghi được 5 bàn và có 1 đường chuyền quyết định (cho Luis Suarez). Anh đã có tổng cộng 6 lần lập công qua 2 kỳ World Cup tham dự.

21 Forlan quả là một chuyên gia sút xa: Trong 32 lần dứt điểm của anh, có đến 21 tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm. 9 trong số đó đi trúng đích và 4 được chuyển hóa thành bàn thắng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm