00h00 ngày 20/9, Atletico Madrid- Barca: Đã tới lúc xóa "dớp"

19/09/2010 10:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sân cỏ luôn có chỗ cho những điều không thể lý giải nổi. Phong độ của Atletico trước hai ông lớn Real Madrid và Barca là một ví dụ. Trong khi sợ đội bóng cùng thành phố như sợ cọp và chưa thắng nổi một trận derby Madrid trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Atletico lại thường chơi rất hứng khởi trước Barca, đặc biệt là khi hai đội gặp nhau ở Calderon. Nhưng còn lần này?

Không phải Real Madrid, chính Atletico mới là đội bóng duy nhất hai lần đánh bại được Barca của Guardiola. Không phải Bernabeu, chính Vicente Calderon mới là sân bóng xứng đáng được gọi là "đi dễ khó về" nhất với Barca trong vòng gần 10 năm trở lại đây. Ở đó, người khổng lồ xứ Catalunya chỉ thắng được 1 trận, hòa 3 trận nhưng thua tới 5 trận trong những lần đối đầu từ sau khi Atletico trở lại Liga. Và điều đáng nói là Atletico không hề chơi theo kiểu Hercules hay Inter Milan, hai đội bóng được cho là biết cách "át vía" Barca, nghĩa là không phòng thủ co cụm rồi chờ khi đối phương sơ hở tung đòn kết liễu. Họ có vũ khí riêng của họ. Đó chính là tốc độ. Tốc độ để phá tiqui-taca của Barca. Và tốc độ để khoét vào những khoảng trống phía sau hàng thủ luôn dâng cao của đối phương.


Barca có xóa được "dớp" tại Calderon? Ảnh: Getty
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, cái gì nhanh thì thường mong manh. Hành động đẩy tốc độ trận đấu lên cao một cách có chủ ý của Atletico là một con dao hai lưỡi. Trong một ngày đẹp trời, khi các vị trí đều hưng phấn và sung sức, Atletico có thể dễ dàng nghiền nát tiqui-taca của Barca và đánh bại họ. Nhưng chỉ cần trong đội xuất hiện một vài mắt xích lỗi, điều ngược lại sẽ xảy ra ngay. Đó cũng là lý do những lần đối đầu gần đây giữa Barca và Atletico thường không có tỉ số hòa: Hoặc là Atletico thắng, hoặc là họ bị đối phương đè bẹp. Thực tế, Atletico đang là đội duy nhất ở Liga thắng được Barca trên sân nhà 3 lần liên tiếp, nhưng Atletico cũng là một trong những miếng mồi ưa thích nhất với Barca: 6-0, 3-0, 6-1, 5-2 là tỉ số của những lần đối đầu còn lại.


Nếu không có loạt trận ở các Cúp châu Âu hồi giữa tuần, Vicente Calderon có lẽ sẽ có thêm một ngày đẹp trời nữa. Bởi khi ấy, Barca sẽ phải tới đây với áp lực tâm lý nặng nề sau thất bại gây sốc và không có gì để bào chữa trước Hercules, trong khi Atletico thì đầy hưng phấn sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Liga trên sân của Bilbao. Nhưng bây giờ thì điều ngược lại đang xảy ra. Barca sau trận thắng đậm đà 5-1 trước Panathinaikos có lẽ chẳng còn nhớ Hercules là gì, trong khi Atletico dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý bởi thất bại trong ngày ra quân bảo vệ chức vô địch Europa League trên sân của Aris, trùng hợp thay cũng là một đội bóng Hy Lạp. Chưa kể so với Barca, thầy trò Flores còn mệt hơn vì đá muộn hơn và phải đi đi về về.


Không những thế, Atletico còn phải nhận thêm một tin buồn nữa khi chấn thương của Aguero không hồi phục được nhanh như dự kiến. Tiền đạo người Argentina có tên trong danh sách, nhưng vẫn phải chờ cho tới phút chót mới biết có thể ra sân được hay không. Mà dù có ra sân được thì anh cũng khó có thể chơi đủ 90 phút. Đây là một tổn thất rất lớn cho Flores, bởi không chỉ đơn giản là người "thích" ghi bàn vào lưới Barca (đã có 6 bàn), Aguero là mắt xích không thể thiếu trong các miếng đánh nhanh của Atletico nhờ khả năng hoạt động độc lập tuyệt vời. Không có Aguero, Barca cũng sẽ dễ phong tỏa Forlan hơn do Atletico không còn ai đủ tầm để chia lửa với tiền đạo người Uruguay. Đến các hậu vệ Aris còn làm được điều này, không lý gì Pique, Puyol và các đồng đội lại không thể.


Dự đoán: 2-3

Lực lượng

Atletico: Khả năng ra sân của Aguero còn bỏ ngỏ. Barca: Abidal, Jeffren không thể đến Madrid.

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Godin, Perea, A.Lopez - Assuncao, Tiago - Reyes, Merida, Simao - Forlan.

Barca: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Maxwell - Busquets, Xavi, Iniesta - Messi, Villa, Pedro.

* Guardiola được giảm án

Trước chuyến đi tới Thủ đô Madrid, HLV Guardiola đã nhận được một tin vui. Sau khi xem xét kỹ đơn kháng án, Hội đồng kỷ luật thể thao TBN (CEDD) đã đồng ý giảm mức phạt mà họ "đánh" vào Guardiola sau những bình luận không hay của ông về các trọng tài ở trận Almeria-Barca (2-2) cuối mùa trước. Cụ thể thì thay vì phải nộp phạt 15.000 euro, Guardiola sẽ chỉ phải nộp khoản tiền bằng 1/10 con số này, nghĩa là 1.500 euro.


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm