Diego Forlan: Đừng đem thành bại luận anh hùng

08/07/2010 13:06 GMT+7 | World Cup 2010

HTML clipboard
(TT&VH) - Tiền đạo của ĐT Uruguay vẫn tỏa sáng trong trận gặp Hà Lan dù thua cuộc và không có bên cạnh mình người đồng đội số một: Luis Suarez.
 
Bộ đôi đáng sợ của Uruguay đã bị chia lìa sau pha cứu bóng bằng tay gây rất nhiều tranh cãi của Suarez dẫn tới việc chấm dứt ước mơ World Cup của niềm hy vọng duy nhất còn lại từ châu Phi. Quả thật, khi Suarez dùng tay cản bóng ngay trước vạch vôi khung thành, anh đã không chỉ chấm dứt cơ hội của Ghana trở thành đại diện đầu tiên của lục địa đen góp mặt ở bán kết World Cup, mà cả hy vọng của Uruguay trở lại với trận chung kết đầu tiên sau 60 năm.
 
.

Forlan xứng đáng là một thủ lĩnh - Ảnh Getty

Tại Cape Town, Suarez chứng kiến các đồng đội của mình thua trận bán kết từ trên khán đài và điều làm anh buồn nhất có lẽ là việc Diego Forlan phải làm việc cật lực một mình khi vắng người đá cặp. Hà Lan đã được dịp ra oai. Dẫu vậy, chân sút của Atletico Madrid vẫn có thể rời sân tự hào. Anh đã không để đối thủ mạnh hơn muốn làm gì thì làm. Cú sút xa gỡ hòa cho Uruguay của Forlan có thể là một tác phẩm nữa có sự hỗ trợ của quả bóng Jabulani khi thủ thành Maarten Stekelenburg của Hà Lan bị mất phương hướng và phán đoán sai lầm, nhưng chân sút số một Nam Mỹ ở giải đấu này vẫn xứng đáng với những lời khen ngợi chân thành nhất.
 
Nếu có Suarez trên sân, mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng như thế với Hà Lan. Bên cạnh Edinson Cavani, Forlan không thể phát huy hết khả năng của anh. Cavani cũng là một tiền đạo nổi danh. CLB Palermo của anh từng tiết lộ rằng Tottenham sẵn sàng trả 29 triệu bảng để có Cavani và Simon Kjaer, một trong những trung vệ trẻ xuất sắc nhất hiện nay, nhưng Palermo từ chối. Dẫu vậy, dù xét ở khía cạnh nào, Cavani vẫn không thể sánh được với thành tích ghi 49 bàn trong 48 trận cho Ajax của Suarez. Tất nhiên, giải thích cho thất bại của Uruguay chỉ bằng sự vắng mặt của Suarez sẽ là không hợp lý bởi trên thực tế Hà Lan ở trên một đẳng cấp, nhưng nếu có bộ đôi ưa thích của mình, Oscar Tabarez hẳn đã xoay xở tốt hơn rất nhiều.
 
Forlan quả thật là một tiền đạo đặc biệt. Nếu như HLV nào muốn khởi đầu cho một dự án lớn, thậm chí là vĩ đại, Diego sẽ luôn là người thích hợp. Ở Europa League mùa này, anh ghi bàn trong cả hai lượt trận vào lưới Liverpool ở bán kết để kết thúc hy vọng của đội bóng Anh trước khi lập một cú đúp vào lưới Fulham trong trận chung kết. Forlan cũng là người ghi bàn cho Uruguay trong trận tứ kết với Ghana.
 
Chỉ trong 2 tháng qua, Forlan cuối cùng cũng đã rũ bỏ hoàn toàn những nghi kỵ và đánh giá sai lầm về anh sau giai đoạn không thuyết phục ở M.U. Giờ đây, không còn ai nhớ tới chuỗi 27 trận và 8 tháng ròng rã anh cần để có bàn thắng đầu tiên ở Premier League nữa. Giờ đây, người ta sẽ chỉ nhớ đến Forlan như cầu thủ đã ghi 66 bàn trong 102 trận chơi cho Atletico Madrid và hai Chiếc giày vàng cho anh trong thời gian chơi bóng ở TBN. Một tài năng lớn đã được chính thức thừa nhận.
 
Ở tuổi 31, cũng phải nhắc rằng Forlan có thêm động lực so với các cầu thủ Uruguay khác để chơi tốt tại World Cup lần này: truyền thống gia đình. Cha anh, Pablo, đã chơi cho Uruguay ở các kỳ World Cup 1966 và 1974, nhưng chắc chắn không làm tốt như con trai ông tại Nam Phi 2010. Forlan không chỉ đeo băng đội trưởng, mà còn là nhân tố chính trong hành trình tốt nhất của Uruguay kể từ khi họ xếp hạng 4 vào năm 1970.
 
Trần Trọng
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm