3h00 ngày 31/8, Atletico – Sporting: Quên Siêu cúp đi!

30/08/2010 12:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chiếc Siêu cúp châu Âu thực ra cũng chỉ là danh hiệu vô thưởng vô phạt. Nó sẽ bị nhanh chóng lãng quên. Bởi Liga mới là mặt trận chính của Atletico.

Nếu không có chức vô địch Europa League 2009-10 thì có lẽ giờ, HLV Quique Flores đã bị sa thải, còn bộ đôi Forlan – Aguero có lẽ cũng không còn gắn bó với màu áo Đỏ - Trắng. Bởi ở Liga, Atletico đã từng rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9! Đấy là một thành tích rất không tương xứng với tiềm lực của Atletico, và nếu mùa này, đội bóng thành Madrid tiếp tục nằm ngoài top 4 thì đó sẽ thực sự là thảm họa. Một đội bóng giàu tham vọng thì cần phải duy trì sự có mặt của mình ở Champions League, không chỉ để có được sự đảm bảo về mặt tài chính, mà chỉ có thế thì họ mới có thể giữ chân được các ngôi sao (Inter đề nghị dùng Muntari cộng thêm 10 triệu euro để có Forlan).


Atletico giành siêu cúp Châu Âu, Ảnh Getty
Thế nên, HLV Quique cần phải nhanh chóng kéo đôi chân của các học trò trở lại mặt đất. Làm Vua châu Âu thì cũng chỉ trong một đêm, còn cuộc đua ở Liga thì sẽ kéo dài 9 tháng. Muốn trở thành đối trọng với Barca và Real, Atletico không được phép chậm chân. Hơn nữa, Valencia và Sevilla, những đối thủ chính của Atletico, đều thắng lớn trong trận ra quân, nên thầy trò Quique lại càng phải nỗ lực hơn nữa.

Với lý do ấy, Quique không có lý do gì lại để Forlan hay Aguero ngồi ngoài sân cả. Bây giờ không chưa phải là lúc để xoay vòng, nhất là khi sau trận này thì Liga sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận của ĐTQG. Quique vẫn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất có thể, thậm chí cả Jurado, cầu thủ đã đặt một chân sang Schalke cũng vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Chỉ có Tiago là tiếp tục vắng mặt, do chưa có được thể lực tốt nhất.

Một khi Atletico đã tỏ ra thận trọng như thế, Sporting không phải là một bài toán khó giải, bất chấp việc vào hồi mùa Hè, Atletico đã thua chính đối thủ này trong trận bán kết cúp Colombino (Sangoy ghi bàn duy nhất). HLV Manuel Preciado của Sporting cũng tuyên bố chắc nịch: "Tôi có đủ vũ khí để khiến họ đau đớn". Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu lấy một trận giao hữu khởi động để đánh giá thực lực, bởi vào thời điểm ấy, cấc trụ cột của Atletico như Forlan hay Aguero vẫn được nghỉ.

Thực tế, Sporting vẫn bị xếp vào nhóm có khả năng rớt hạng (xếp thứ 15 chung cuộc mùa 2009-2010). So với mùa trước, họ cũng đã được bổ sung thêm tiền đạo Nacho Novo (từ Rangers) và tiền vệ Euguren (Villarreal). Song như thế cũng vẫn chưa đủ để có thể phá hỏng cuộc vui của đội chủ nhà. Trước trận đấu, Atletico sẽ đem cả 2 chiếc Cúp Europa League và Siêu Cúp ra khoe với các CĐV sân Vicente Calderon. Và Sporting chính là "vật tế" cho bữa tiệc ấy!

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Godin, Antonio Lopez - Raul Garcia, Assuncao, Reyes, Merida - Forlan, Aguero.

Sporting: Juan Pablo - Lora, Botia, Gregory, Canella - Rivera, Euguren - Nacho, Caramel, Diego Costa - Barral.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm