Câu chuyện cũ ở M.U: Ai thay nổi Rooney?

26/09/2011 10:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mạch trận toàn thắng đã đứt. Nhưng vẫn có 3 tín hiệu vui dành cho M.U. Thứ nhất, họ vẫn giữ được ngôi đầu, dù khoảng cách so với Man City chỉ là hiệu số bàn thắng bại. Thứ hai, Wayne Rooney sẽ vắng mặt chưa đầy 2 tuần vì chấn thương gân kheo mà thôi. Thứ ba, họ đã sớm biết được tác hại khi thiếu vắng tiền đạo số 10.

Biết sớm bao giờ cũng tốt hơn biết muộn. Chính bản thân M.U đã nếm trải điều này. Không CĐV Quỷ đỏ nào có thể quên được hình ảnh Rooney đang chạy rồi đột ngột đổ gục xuống ở Allianz Arena của Bayern Munich trong đêm thảm họa cuối tháng 3/2010. Chấn thương mắt cá. Không quá nặng, nhưng đủ khiến M.U hứng chịu nỗi đau khôn nguôi ở hai giải đấu danh giá nhất. Vài ngày sau, họ thua Chelsea ở trận chung kết của mùa giải, trận thua khiến họ không thể bảo vệ ngai vàng Premier League.

Một tuần sau, Rooney gây sốc khi xuất hiện trong trận lượt về với Bayern. Nhưng rồi phải sớm rời sân khi chấn thương tái phát và M.U đã bị loại khỏi Champions League. Điều đáng nói là Sir Alex Ferguson thà sử dụng một Rooney còn nhức nhối vết thương trước Bayern còn hơn tin dùng một Berbatov hoàn toàn lành lặn. Suốt thời gian dài trước đó, đội bóng đã quá phụ thuộc vào anh, vào những màn trình diễn có lẽ xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh. Khi Rooney dính chấn thương, đúng vào giai đoạn quyết định, Sir Alex đã không thể tìm ra giải pháp dự phòng hiệu quả.


M.U đang đau đầu với bài toán "không Rooney"- Ảnh Getty

Bài toán "không Rooney" trở thành thách thức lớn nhất của Sir Alex khi họ bước vào mùa giải trước. Ông đã tìm ra lời giải với phong độ chói sáng bất ngờ của Berbatov cùng sự xuất hiện của hiện tượng Chicharito. Cả hai tiền đạo ấy đều chinh phục cột mốc 20 bàn. Dù sự trở lại của Rooney vào giai đoạn cuối, sau nhiều tháng liền vật lộn với chấn thương và scandal tình ái, mang tính quyết định đến chức VĐQG lần thứ 19 cũng như lần thứ 3 trong vòng 4 năm lọt vào chung kết Champions League, những bàn thắng của Berbatov và Chicharito thực sự đã có đóng góp không hề nhỏ.

Theo lời tiết lộ của Leonardo, Giám đốc thể thao của PSG, Sir Alex Ferguson đã từ chối lời đề nghị hỏi mua Berbatov từ đội bóng Pháp với số tiền có thể lên đến 18 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua với lý do "đã có kế hoạch lớn dành cho cậu ấy". Kế hoạch lớn ấy là Berbatov sẽ đóng vai trò dự phòng trong trường hợp Rooney vắng mặt vì chấn thương. Ở Stoke, khi Rooney không thể góp mặt vì chấn thương gân kheo (anh tự mình thông báo điều này vài tiếng trước trận gặp Stoke thông qua... mạng xã hội Twitter), Berbatov lần đầu tiên đá chính ở Premier League mùa này.

Trong những chiến thắng tưng bừng của M.U trước đó, anh đã bị lãng quên. Sau trận hòa ở Stoke, người hâm mộ muốn quên anh đi. Phong độ kỳ diệu của một năm về trước không tái hiện. Berbatov trở lại, nhưng màn trình diễn của anh thực sự tệ hại hơn cả giai đoạn cuối mùa 2009-10. Lười di chuyển, xử lý bóng chậm chạp, hiếm khi xuất hiện ở những điểm nóng, Berbatov như một người thừa ở Britannia. Anh trông rất yếu đuối trước những hậu vệ cao to và cơ bắp của Stoke City. Anh trở nên lạc lõng bên cạnh những đồng đội trẻ trung, giàu nhiệt huyết và khát vọng chiến đấu.

Nếu tiền đạo người Bulgaria không thể tận dụng cơ hội và tỏa sáng trong 2 trận gặp Basel và Norwich tới đây, "kế hoạch lớn" của Sir Alex coi như thất bại. Và sau đó, ông phải nhanh chóng tìm kiếm giải pháp dự phòng trong trường hợp Rooney lại dính chấn thương. Welbeck và Chicharito chỉ chơi hay khi đá cặp với Rooney chứ không phải thay thế Rooney. Owen, có lẽ như Berbatov, chỉ thích hợp với các giải đấu cúp nội địa nhỏ bé. Macheda có thể đá rộng, dạt cánh nhưng mãi vẫn chưa trưởng thành.

Tính sao đây, Sir Alex?

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm