Figo chia tay sân cỏ: Người “đổi vía” cho Inter

31/05/2009 10:57 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Chỉ trong vòng một tuần, cả hai nửa của thành phố miền Bắc Italia đều phải trải nghiệm cái cảm giác ly biệt bùi ngùi. Chủ nhật trước, nửa đỏ của thành phố đẫm lệ khi Paolo Maldini nói lời chào với khán giả nhà trên sân San Siro. 7 ngày sau, cũng ở địa điểm đó, khác chăng chỉ là cái tên Giuseppe Meazza, đến lượt nửa xanh cũng sẽ chia tay một tên tuổi, tuy không sừng sững như số 3 huyền thoại, nhưng cũng đủ để cả thế giới túc cầu phải ngả mũ: Luis Figo.

Chuyển đến Inter năm 2005 khi đã 32 tuổi và thất sủng ở Real Madrid, Figo không đem lại nhiều hy vọng cho các Nerazzurri, đặc biệt là ở thời điểm cần đến sự thay đổi lớn khi liên tiếp nhiều năm liền nhìn Scudetto rơi vào tay Juventus và cả đại kình địch Milan. Khi đó, nhiều người còn dè bỉu rằng sở dĩ Moratti chiêu mộ tiền vệ người BĐN là vì ông … thèm muốn một Quả bóng Vàng (2000), dù Figo lúc ấy không còn là “vàng mười”. Đồng thời, Figo sang Inter cốt là để cô vợ người mẫu của anh phát triển sự nghiệp tại kinh đô thời trang của thế giới.
 
Sau Maldini đến lượt Figo treo giày

Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, có vẻ như cái thương vụ “chẳng tốn một xu” này đã đổi “vía” cho Inter. 4 năm Figo chơi cho Inter, là 4 năm được giới biên niên sử bóng đá gọi là “Thời tái sinh” của màu áo sọc xanh-đen. Trong 4 năm ấy, Inter giành được liên tiếp 4 chức vô địch Serie A, 2 Cúp Italia cùng 3 Siêu cúp Italia, những thứ mà họ đã không được sờ tới kể từ năm 1989. Chính vì lý do đó, dù đóng góp của Figo với tất cả những gì Inter có được là không nhiều, nhưng đủ giúp anh giành được những lời cảm ơn, những cái ôm hôn chân thành từ người hâm mộ “Nerazzurri”.

Trong vài năm qua, đã không ít người phải rời bỏ Inter, có thể điểm qua những cái tên thuộc hàng công thần như Christian Vieri, Ronaldo và gần đây nhất là Adriano. Nhưng không ai trong số họ có may mắn được hưởng lễ chia tay trong vinh quang ngay tại Giuseppe Meazza như Figo. Tối nay, ngay sau khi kết thúc trận đấu với Atalanta, Figo sẽ tươi cười nói lời giã từ Nerazzurri khi tay vẫn đang cầm Scudetto chia vui cùng các đồng đội.

Dù Figo không đóng góp được gì nhiều cho lối chơi của đội bóng, nhưng kinh nghiệm của một bậc đàn anh đã kinh qua tất cả những giải đấu đỉnh cao nhất thế giới, đủ để tạo ra tầm ảnh hưởng đến những người đồng đội. Hơn nữa, theo những nguồn tin thân cận thì chính Figo đóng một vai trò cầu nối đưa HLV đồng hương Jose Mourinho đến với đội bóng thành Milan.

Thế nên, trong buổi lễ chia tay, Figo xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay từ trên khán đài. Đó là một kết thúc có hậu đối với một cầu thủ đã nếm đủ những thăng trầm trong sự nghiệp. Từng người sẽ nhớ đến anh bằng các hình ảnh khác nhau: Quả bóng vàng châu Âu năm 2000, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2001, thủ lĩnh của thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha, thậm chí là một “kẻ phản chúa” khi đào tẩu từ Barcelona sang Real Madrid, điều từng khiến anh phải nhận cả chiếc đầu lợn khi trở lại Nou Camp.

Luis Figo

Sinh ngày 4/11/1972 tại Madeira, BĐN

Các CLBB: Sporting Lisbon (1989-1995), Barcelona (1995-2000), Real Madrid (2000-2005), Inter Milan (2005-2009).

Đã 127 lần khoác áo ĐT BĐN, ghi 32 bàn thắng.

Quả bóng Vàng 2000, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2001.

Figo có vợ là người mẫu Thụy Điển Helen Swedin, họ đã có 3 mặt con, đều là gái.

Ảnh: Figo và cô vợ, người mẫu Helen Swedin dự một buổi trình diễn thời trang ở Milan.
 
 
Tâm Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm