Nếu một mai Neymar cũng đổ đốn...

25/06/2014 09:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - … Thì chúng ta cũng đừng bất ngờ. Brazil có quá nhiều cám dỗ, với ngay cả người bản địa.

Thưa anh, chị

Nước Mỹ vẫn được xem là nơi con người ta có nhiều cơ hội đổ đốn, nào sòng bài, ma túy, sex… Nhưng bay qua Brazil mới thấy, về mặt này, nước Mỹ chỉ bằng cái móng tay!

“Này, cậu ấy đòi hôn tôi đấy”, Verolina quay sang nói với tôi còn tay thì đẩy anh chàng đang cố sán lại gần, ném theo một cái nhìn đầy quyến rũ, “hôm nay thì không được rồi”, rồi quàng tay đồng nghiệp của tôi phá lên cười.

Verolina và anh chàng kia chỉ mới gặp nhau được hai phút trong một đám đông ở khu phố Mourato sầm uất quán sá bậc nhất Sao Paulo. Lời đề nghị ấy liệu có quá khiếm nhã? Không hẳn, vì họ, những người nhìn đúng dân trí thức, nói với những giọng điệu rất đỗi bình thường. Mà câu trả lời hôm nay không được thì có thể ngày khác sẽ được. Thậm chí chắc chắn.


Hình ảnh này được tự hào ở Brazil chứ không bị chê trách

Brazil những ngày World Cup này thực sự là một lễ hội. Mà không cần phải có World Cup, 64 năm qua, lúc nào đất nước này cũng là lễ hội rồi. Verolina đến đây hàng tuần. Các bạn của cô cũng đến đây hàng tuần. Uống, hẹn hò, lắc lư theo điệu samba phát vọng ra từ các quán bar dọc phố. Các quán bar ở Mourato mở hàng ngày, hôm nào cũng đông.

Từ Mourato đi ra khu Baixa Augusta, khu phố đèn đỏ lớn nhất Sao Paulo chỉ mất 10 phút taxi. Ban ngày nhìn nó giống với bất cứ con phố nào khác ở đây, hơi cũ, thấp, nhà hình ống, buôn bán mặt tiền dễ làm người ta liên tưởng tới Sài Gòn. Còn buổi tối, các ngọn đèn đỏ thay cho ánh Mặt trời. Các vệ sĩ nhìn bặm trợn thay cho những người bán hàng rong nhập cư nom chất phác. Ban ngày, ở đây chỉ có vài món ăn đường phố, mấy tiệm bán đồ mỹ nghệ với các phòng tranh nghệ thuật. Còn ban đêm là tất cả, cái gì cần, cái gì thèm muốn cũng có.

Vậy mà như Verolina nói, Sao Paulo chỉ là nơi để kiếm tiền. “Còn ăn chơi phải lên Rio”.

Lên Rio de Janeiro là một cụm từ ám chỉ bạn đang đến với các lễ hội tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Nơi mà người ta sau khi đã làm việc hết mình ở Sao Paulo sẽ ăn chơi hết sức. Không ít người Brazil tự hào về điều đó, giống như các cô gái Brazil tự hào về vẻ đẹp hình thể của mình, vô cùng sexy.

Không mê tiệc tùng không phải người Brazil. Vì thế người Brazil không coi sự sa đà của các ngôi sao bóng đá là một thói xấu. Họ chỉ hành động giống như những người Brazil bình thường khác. Như Rolandinho, tức Rô “vẩu” hay Ronaldo tức Rô “béo”, họ vẫn là những người hùng thay vì bị chì chiết cho thói trăng hoa hay tiệc tùng bất chấp những kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ Brazil.

Khi mà một cầu thủ sinh ra từ những buổi tiệc tùng, lớn lên trong những lễ hội tưng bừng cả về tâm hồn lẫn thể xác, việc anh ta một ngày nào đó, trở về từ châu Âu để tiếp tục đổ đốn, suy cho cùng rất đỗi tự nhiên.

Phạm Tấn (Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm