Văn hoá

Festival Diều 2009: Ấn tượng, nhưng chưa trọn vẹn

28/03/2009 09:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đúng như lời giới thiệu của BTC, Festival Diều quốc tế Vũng Tàu 2009 Vũ điệu biển Đông đã đem đến cho du khách nhiều điều thú vị về nghệ thuật chơi diều với sự góp mặt của đông đảo các nghệ nhân đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ có truyền thống chơi diều. Thế nhưng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên festival vẫn chưa được trọn vẹn trong lòng người xem. 

Ấn tượng...

Có thể nói các nghệ nhân đã cứu BTC một bàn thua trông thấy khi màn trình diễn quá ấn tượng của họ trong chương trình biểu diễn nghệ thuật diều ban đêm Sắc màu không gian tại Khu du lịch Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, TP.Vũng Tàu) vào tối 26/3 đã làm mọi người phần nào quên đi sự cố đáng tiếc về hệ thống ánh sáng. Những con diều đẹp và sự điều khiển diều điêu luyện của các nghệ nhân đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo quan khách.  

Nghệ nhân Lâm Hoắc (một trong bảy người chơi diều hàng đầu thế giới) của đoàn Canada đã “mê hoặc” mọi người với màn điều khiển diều thể thao 2 dây, 4 dây chao, đảo, lộn nhào như đang thể hiện một vũ điệu trên không. Hai tay chơi trẻ tuổi Nguyễn Trường Huy (TP.HCM), Trần Minh Đức (Hà Nội) làm mọi người thán phục khi phối hợp rất ăn ý trong màn trình diễn đội hình diều cặp vờn nhau. Đoàn Trung Quốc tạo cảm giác choáng ngợp với những con diều có chiều dài kỷ lục, nhấp nhánh ánh đèn... Tuy ánh sáng không được như ý nhưng nhờ tài nghệ của các nghệ nhân, Sắc màu không gian vẫn rất lung linh. Hy vọng phần biểu diễn đêm nay (28/3) tại TP.Vũng Tàu sẽ thực sự “hoành tráng, rực rỡ” khi các điều kiện kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ hơn.

...nhưng chưa trọn vẹn

Do không tính toán trước được công suất điện ở Hồ Tràm đối với cường độ quá lớn của các hệ thống đèn, gây sự cố mất điện trong một thời gian. Hệ thống ánh sáng phụ trợ cho màn trình diễn diều (được BTC giới thiệu sẽ rất rực rỡ, hoành tráng) đã không đạt hiệu quả như mong muốn.  

Triển lãm và giới thiệu diều, nghệ thuật chơi diều của các đoàn là một phần quan trọng trong chương trình nhưng công tác chuẩn bị và tổ chức chưa hợp lý. Quang cảnh ngày khai trương triển lãm khá đìu hiu khi chỉ có 8 gian hàng, vài chục con diều, và ít người tham quan. Địa điểm triển lãm hẹp, chưa tương xứng với một sự kiện văn hóa quốc tế (chung với bãi đỗ xe cổng số 5 Khu du lịch Biển Đông). Triển lãm cũng cập rập, khi 13 giờ (26/3) bắt đầu triển lãm thì đến 16 giờ các đoàn phải tháo diều để di chuyển đến hồ Tràm biểu diễn. Chương trình khai mạc (sáng 27/3) theo kế hoạch, các đoàn sẽ trình diễn qua khán đài với lời tự giới thiệu. Tuy nhiên phần biểu diễn là lặp lại chương trình đêm 26/3. Và rất nhiều đoàn không có cơ hội giới thiệu diều của mình khi BTC quyết định ngắt chương trình lúc 11 giờ vì trời quá nắng và gió quá to, hẹn các đoàn sẽ tiếp tục vào hôm sau.

Hy vọng năm sau, nếu tiếp tục, BTC sẽ có nhiều kinh nghiệm để Festival Diều quốc tế thành công trọn vẹn hơn.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm